Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Về Thái bình có gì mới không bác ơi, Điểm danh thôi cả nhà ơi,
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) về thái bình nhà em xuống đồng châu tắm biển nhưng ko còn chỗ tắm nữa :d chỉ ngồi trên lầu ăn hải sản và hát hò thôi công nhận bây h biển đồng châu là khu ăn nghỉ tốt hơn là biển hjhjhj về quê đang gặt hương lúa thơm lắm cả nhà ạ!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hic thế ạ. Cả nhà em đang định tập hợp đại gia đình đi biển đồng châu cái. Thế mờ không còn biển chỉ ăn ngủ nghỉ thui hả bác. Hic hic.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hj nhìn chung vẫn còn nhìn thấy biển nhưng không tắm được thôi còn ai thích tắm thì vẫn có thể tắm được mà
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Về đi Cồn Vành chị ạ.Em thấy bảo Cồn Vành giờ đẹp lắm!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Cồn vành là ở đây bác nhẩy. Em mới vừa về quên lên xong. Đúng là về quê có khác, không khí thật thoáng đãng, chẳng muốn lên hà nội nữa. hic hic.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) quê có ji mới không bác ơi nhà em cũng lâu lâu rồi không vể quê không biết có ji mới ko? nhớ quê hương quá đi>>>
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) điểm danh cái. nhà cửa vắng vẻ quá. Mấy nay SG lạnh quá em chẳng quét nhà, pha trà gì sứt, con lo ngủ nướng, khà khà!!!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) ngoài hà nội trời cũng bắt đầu vào đông rùi, lạnh tê người. SG mà lạnh là hơi hiếm đấy, cố tận hưởng bác nhé. Dân TBình nhà mình vào SG hơi bị nhiều đấy.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hj "thái bình là đất ăn chơi tay sách tay vở khặp nơi dậy người" đi đâu mà chả thấy thái bình cơ chứ! )
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) chào mừng thành viên mới gia nhập thái bình club (*_*)
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Quê Thanh Hóa nhưng mình đang ở Thái Bình đây. Gửi lời chào các mẹ.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) khoẻ ko em? chúc mừng mẹ nào là cô giáo nhân ngày 20.11 nhe, những mẹ Thái Bình.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Uh ko đi học nữa thấy hững hờ với ngày này . Ngày xưa thì mong lắm để được tụ tập chơi bời
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Em được đào tạo để trở thành 1 cô giáo, giờ cuộc sống đưa đẩy nên rẽ sang 1 con đường khác. Mỗi ngày 20/11 vẫn mong đc mặc áo dài đứng trên bục giảng để nghe học trò gọi " cô ơi!". !!!!!!!!