Em chào tất cả các anh/chị/em trong gia đình. Trước tiên em xin chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống, ngày nào cũng tươi cười như hoa Mọi người có thể gọi em là San, em còn trẻ 2x (x <2), em đã đi làm và cũng đang đi học. em thích kinh doanh, thích đọc sách, viết truyện, thích đi du lịch, tính đến giờ em đã đi được 5-6 nước. em thích cuộc sống tự do, đam mê nghệ thuật. em có thể nấu nhiều món âu, nấu món ăn em thích như đậu rán bây giờ em chỉ là cô gái bán bánh kẹo Nga mà thôi. cảm ơn mọi người.
Chào em gái! Chúc em có nhiều niềm vui từ diễn đàn. Em có nhiều sở thích và có thể giúp ích được rất nhiều người nếu như em viết blog, làm video về những sở trường của em. Không những giúp ích cho nhiều người mà còn có thể giúp em kiếm thêm nguồn tiền thụ động cho việc mua sắm hay du lịch của em nữa. Chúc em luôn vui và hạnh phúc!
em muon va em se lam ^^, em mong la, song voi uoc mo cua minh se mang den cho minh nhieu niem vui. thank a and have a good evening
dạ, không có gì đâu ạ, lúc đi chơi lúc đi có việc luôn ạ ^^, cơ mà em dự tính dc đc 30 nước thì dừng lại lấy ck hehe