công ty mình cũng k có thưởng tết dương. chỉ có dk công ty cho đi ăn Xong tết âm nghe nói cũng chỉ được thưởng có 300-400 Chán thật ý các mẹ
nghe các mẹ tán hay quá. e cũng mới dính bầu. Lương thấp mà ít việc nên cũng áp lực, cứ cố cho có bảo hiểm.
Đúng là các Sếp chỉ lo cho mình thôi. Gặp Sếp tốt còn được hưởng ko thì khoai lắm. Cty trc e cũng suốt ngày bị chậm lương, nghỉ đẻ vẫn nợ. Nản cho công cuộc làm thuê kiểu này.
uh bạn, đã có bầu rồi thì cố gắng ở lại để có bảo hiểm chứ mình giờ bầu bí đi xin chẳng cty nào nhận đâu, hoặc có nhận thì cũng chưa dc đóng bảo hiểm ngay, thế nên cứ cố thôi, đến lúc nghỉ sinh còn có tiền bảo hiểm để đồng ra đồng vào!
Đọc tâm sự của các chị, em thấy mình thật may mắn khi tìm được chỗ làm ổn định, lương và thưởng không bao giờ trả chậm, may thật
Em thì mọi năm tết dương thưởng 3 tr nghỉ 3 ngày năm nay thưởng 1 tr nghỉ 7 ngày . Việc nhiều cơ mà nghỉ thì luôn đúng lịch nhà nước. Năm nay khó khăn lương thưởng giảm nhiều quá . Hic may chả bao giờ chậm lương vì em là cứ đầu tháng em chuyển lương nên ko chậm
cty e đc 300, ck đc 1tr đủ tiền về quê mua linh tinh. Chán quá các mom ak, công việc của e cứ thấy lận đạn thế nào ấy,
Cty mình cũng thưởng tết có 200k gọi là có thôi với cả cty liên hoan nữa. Mình đi làm cty mới khởi nghiệp nên còn khó khăn nên đành chấp nhận vậy.
Tết Dương mình được thưởng 1 triệu đồng. Trộm vía, mình từ ngày đi làm chưa bao giờ bị chậm lương. Chỉ có điều lương không cao thôi.
theo em thì tết dương được thưởng bao nhiêu là quý hóa rồi, trả cần biết nhiều hay ít. E được thưởng hẳn 100k liền hihi