Cách giáo dục của con dâu Tây

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi titi_shop, 5/11/2010.

  1. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Đúng là phải ở riêng mới gd con cái theo ý mình đc. Có các cụ thì đỡ đc phần nào nhưng nói thật, hơi phiền.
     
    Đang tải...


  2. lanaqua

    lanaqua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Ôi mình cũng muốn giáo dục con kiểu này quá mà ở với ông bà nội nên bó tay.
     
  3. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Một cách giáo dục hay! Để làm được như vậy ở VN thật khó, nếu ở riêng thì tốt
     
  4. sunsun

    sunsun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    450
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Cách giáo dục TE ở các nước phương Tây và Nhật đều rất hay, đáng để chúng ta học tập..
     
  5. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Cái này chỉ là học tập tinh thần của họ thôi, còn áp dụng ở mình phải linh hoạt chứ bác. Phương tây vẫn có văn hóa và cách ứng xử khác VN mà.
    Nhưng em phục nhất ko phải là Susan và cách dạy con của cô ấy mà chính là bà mẹ chồng ý ạ. Hiếm thấy bà mẹ chồng TQ ( và Vn và châu Á) có tư tưởng học hỏi nghiêm túc và nhiệt tình như này. Uớc gì em cũng có bà mẹc hồng như bà ý.
     
  6. moon_ngheu

    moon_ngheu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    đánh dấu cho chồng đọc..................
     
  7. bomerin

    bomerin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Câu chuyện hay thật. Nhưng ở đâu có nếp sống đó.nghiêm khắc quá như vậy chắc e không thực hiện nổi đâu.
     
  8. vokhenroilaiche

    vokhenroilaiche Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Chắc các mẹ ở đâu cũng đã từng đọc thư Lincon (tổng thống thứ 14 của Mỹ) viết thư gửi cho vị hiệu trưởng của ngôi trường có con trai ông theo học rồi (http://www.hieuhoc.com/huongnghiep/chitiet/thu-lincoln-gui-thay-giao-cua-con-2008-08-30), cũng giống như bài này, ấn tượng đầu tiên, đây là 1 câu truyện hay, đáp ứng được nhu cầu tâm lý của một số bà mẹ trẻ, mong muốn được "độc quyền" giáo dục con cái theo cách hiện đại (xét trong liên quan với bà già chồng :))
    Mình xin lạm bàn ở vài điểm, vì đặt bối cảnh là đứa trẻ có grandmum và grand-dad ở Mỹ:
    1. Các bạn có sẵn lòng ... vào trại dưỡng lao năm 60 tuổi không? Peter 18 tuổi sẽ độc lập, trưởng thành và việc đưa các bạn vào trại cũng là điều bình thường ở Âu-Mỹ.
    2. Ai là người nói “con cái là con cái của cha mẹ, trước tiên phải tôn trọng cách giáo dục của cha mẹ.” Đó là ông bà nội, hay là 2 cụ Mẽo. Mình lấy ví dụ thế này nhé các mẹ, bọn Tàu làm ra được điện thoai giá rẻ, vì công nghiệp hỗ trợ đã khá tốt, bo mạch, màn hình ... bán ở Thâm Quyến theo rổ. anh Mẽo làm ra được iphone, cũng do rất nhiều công nghệ hỗ trợ, hay nói cách khác là cả một môi trường để ra được sản phẩm như vậy. Môi trường nào có sản phẩm như thế. Trong xã hội phát triển, con người có lối sống hiện đại hơn. Quay lại nhìn chúng ta, một cách quy chiếu với 80% nông dân, có nghĩa là khoảng 80% ông bà các Peter Việt nam là nông dân, các biệt cả ông bà nội ngoại cùng xuất thân nông dân, sao lại yêu cầu các cụ có suy nghĩ của người sống trong xã hội công nghiệp, dịch vụ thế. Chúng ta sau Thái Lan 30 năm, sau Singapore 90 năm cơ mà.
    3. Câu truyện này đề cao tính tự lập nhưng cảm tính, nặng lý trí quá. Trẻ con 3 tuổi, thế giới quan bắt đầu phát triển qua việc xây dựng khái niệm, do chúng ta hướng dẫn, phân biệt đúng sai nhưng vì sao đúng sai thì chưa thể như 6-7 tuổi. Thời gian này cực kỳ thích hợp để xây dựng sợi dây liên hệ tình cảm, chính là sợi dây để khi bố mẹ "da nhăn, tiền ít, nói nhiều" vẫn có được sự tôn trọng của con cái. Theo mình nên tập trung vào yếu tố này nhiều hơn ở độ tuổi này. Khi chúng dần lớn thì nới dần sự quản lý, tức là cho tự do nhiều hơn. Sứ mệnh của giáo dục là giải phóng mà :).
    4. Mình có cảm nghĩ tác giả bài viết này nhiễm hơi nặng tư tưởng của các cụ Jesu, Khổng tử đại ý " ta không muốn gì thì cũng đừng bắt ngừoi khác phải muốn cái đó". Suy nghĩ đó giành cho người lớn là phù hợp, trẻ nhỏ 3 tuổi đi bô phải gọi, có cần phải thế không, răn chúng không đánh nhau và khuyến khích chơi với nhau thì tốt, cần gì phải táng vào đầu thế, nhỡ ... chấn thương sọ não thì làm thế nào, sao không, đánh ... vào mông ý.

    Các mẹ hãy tận hưởng khoảng thời gian con mình còn nhỏ, quấn quít với mình nhé, lớn dần lên là chúng sẽ có thời gian riêng, bạn bè riêng và lúc đó muốn ôm chúng cũng khó đấy. Riêng các mẹ có con trai, rồi cũng có ngày trở thành mẹ chồng, các mẹ có muốn bị gạt ra khỏi công cuộc chăm cháu không :). Chắc là không rồi.

    Cảm ơn các mẹ đã đọc và ... sẽ ném đá.
     
    Mevac thích bài này.
  9. vokhenroilaiche

    vokhenroilaiche Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Hi các mẹ,
    Anh bạn mình, một ông bố trẻ, có nhận xét thêm, tác giả bài này rất có thể là một phụ nữ TQ, có con vào cỡ 14-15 tuổi, với ước mơ Mỹ bất thành :).
     
  10. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Như em đã nói, bản thân mình chỉ học tập Susan ở tinh thần dạy con tự lập thôi, còn lại thì phải linh hoạt mà áp dụng cho con mình, cho gd mình.
     
  11. titi_shop

    titi_shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    up up up lên cho các mẹ đọc nhé
     
  12. me3nhoc

    me3nhoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/8/2007
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    up lên cho các mẹ cùng đọc ...........................
     
  13. girl gone bad

    girl gone bad Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    em thì thấy những người cần đọc bài này đầu tiên chính là ông bà của các cháu đấy ạ. Chứ bố mẹ có áp dụng cách gì đi nữa mà ông bà cứ bênh cháu chằm chặp thì em e là cũng khó ạ
     
  14. Sơ gì ko Chơi

    Sơ gì ko Chơi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    oánh dấu hôm nào rảnh chém gió với các mẹ:)
     
  15. zinzin2008

    zinzin2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Câu chuyện hay quá! Cảm ơn mẹ Titi...
     
  16. gautrucHN

    gautrucHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Ngay từ khi cưới nhau mình đã "mặc cả" rõ ràng với chồng: nếu sinh con, em nói trc là em sẽ dạy con theo cách riêng của mình. Em biết sẽ có nhiều va chạm với gia đình về điều đó nên em cần sự ủng hộ của anh. Nếu chúng mình hoàn toàn thống nhất quan điểm thì các cụ cũng đỡ can thiệp hơn, chứ 1 mình em thì rất khó!
    Chính vì vậy, từ khi sinh 2 cháu đến nay mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề nuôi dạy con cái nhưng chồng mình luôn ủng hộ mình mặc các cụ (ông bà nội của chồng) đến các bà trẻ (2 bà cô chưa chồng tầm 40 tuổi rồi nhé) rồi bố chồng nữa mắng sa sả. Các cụ bắt phải nhồi nhét cháu ăn thật nhiều, nhưng đến tầm 5-6h chiều lại mang sang 1 bọc nào thạch, nào kẹo cho cháu ăn. Không cho chắt của cụ ăn cụ chửi cho vỡ mặt, cháu dâu cứ cười "vâng, cụ cứ để đấy lát cháu cho ăn xong bát cơm này rồi cháu sẽ ăn hết cụ ạ..." mặc dù đã nấu cơm xong đâu. Có hôm cụ bắt ăn ngay mình cương quyết "cháu sắp ăn cơm rồi cụ ạ, nếu cháu ăn bây giờ lát không ăn được cơm thì đêm cháu lại đói rồi quấy khóc..." cụ có mắng có chửi vẫn cười nhưng dứt khoát không cho ăn. Còn bố chồng thì "bà nó đâu, bà cho cháu ngồi lên xe đưa nó đi ra ngoài dỗ ăn cho nhiều. Khổ thân thằng bé suốt ngày phải ngồi ghế, ăn làm sao ngon đc!" Thế có điên không hả giời, cháu nó đang ngồi ăn ngoan ngoãn ông bà xách ngược cháu đi ăn rong ạ! Sau mấy lần nói mãi ông không chịu nghe, sắp xếp đâu vào đấy mình "xin phép ông bà gia đình cháu chuyển ra gần cửa hàng cho tiện đường trông nom" Ông bà biết con dâu cứng đầu nhưng vì con giai cũng quyết thế nên đành chịu. Cái hôm ông mắng mẹ trước mặt các cháu " chúng mày không thích thì biến, đi đâu thì đi" mình cũng chẳng nói nhiều nhưng cháu lớn nhà mình rất ghê "ông đã đuổi mẹ con mình thì con sẽ không yêu ông nữa" rồi bà nội có khóc lóc gọi điện bảo "con cho các cháu về đây chơi với ông bà 1 tý, ông bà nhớ cháu lắm!" Mình bảo các con chuẩn bị mẹ chở về chơi với ông bà, cậu bé mới có 3 tuổi không ý kiến gì nhưng cậu lớn dứt khoát "con không về, không nói chuyện với ông!" Mẹ lại phải tỉ tê nói chuyện nhắc lại những lần mấy ông cháu vui vẻ ra sao, rồi mẹ bảo "ông rất yêu các con nhưng cách chiều các con của ông chưa đúng nên mẹ với ông giận nhau. Các con không về thăm ông bà thì ông bà buồn lắm, mình cứ về chơi nhưng nếu ông bà chiều quá thì con nói cháu không ăn (làm) như thế là được"
    Ra ở riêng, mình rất chăm chỉ cuối tuần đưa cháu về thăm ông bà nhưng k ở cả 2 ngày. Theo lẽ tự nhiên trẻ rất thích ở với người nào chiều cháu nhất, con mình cũng không ngoại lệ. Mình cố gắng tìm những cơ hội để phân tích cho các con hiểu khi được chiều chuộng quá có thể dẫn tới hậu quả như thế nào. Mình vẫn còn nhớ như in hôm đưa con đi đến chỗ đèn xanh đèn đỏ đầu đường Hoàng Hoa Thám, Hùng Vương, Phan Đình Phùng thấy có 1 câu chắc bị nghiện ngập quỳ xuống xin tiền mọi người lúc chờ đèn đỏ. Con cứ hỏi mẹ "mẹ ơi, tai sao chú ấy phải như thế?" Mình bảo "mẹ không chắc lắm nhưng mẹ đoán chú ấy được bố mẹ chiều chuộng quá sau lớn lên đua đòi theo bạn bè rồi bị hư. Đầu tiên chỉ hư ít thôi nhưng càng lớn chú càng hư nhiều hơn không ai chịu nổi nên đuổi chú ra khỏi nhà. Chú ấy đi lang thang không có tiền, bụng đói meo lại không biết lao động vì từ bé không phải làm gì nên chẳng ai thuê chú ấy. Đói quá nên chú ấy phải đứng quỳ ở đây để xin ăn đấy!" Con lại hỏi "thế tai sao không ai thương chú ấy hả mẹ? Sao con chẳng thấy ai cho chú ấy thế?" "Bởi vì ai cũng ghét kẻ lười biếng, lại hư nên không ai giúp đỡ cả. Nếu con cũng quen được chiều từ bé không chịu làm gì, học gì hết. Sau này ba mẹ già rồi không làm được tiền nữa thì các con sẽ như thế nào? Hay cũng ra đây quỳ xuống ăn xin con có thấy thích không?" "Không mẹ ạ, con sẽ không bao giờ như chú ấy đâu!"
    Đã 2 năm trôi qua, 2 cậu nhóc nhà mình vẫn nhớ y nguyên cái chú "quỳ xuống xin tiền" đó. Mỗi lần cậu anh hoặc cậu em bướng bỉnh hay làm gì sai mình thấy 2 anh em tự nói nhau "anh (em) có muốn ra đường quỳ xuống ăn xin không?" :D
    Mình cũng vất vả mất 5-6 năm đầu nuôi dạy 2 cháu mà bị gia đình chồng "lườm nguýt" rồi ghét ra mặt. Khoảng 2 năm nay mọi người cũng dần dần nhận ra bọn trẻ phát triển khá tốt, sống có kỷ luật và mặc dù còn bé nhưng rất co ý thức. Khi ăn món gì ngon bao giờ cũng phải mang mời các cụ hoặc ông bà trước, bố mẹ, các cô rồi mới đến lượt 2 anh em. Các cháu chưa bao giờ thể hiện mình là "cái rốn của vũ trụ" như những gia đình khác nên ông bà nội cháu rất tự hào. Giờ đi đâu cũng thấy khen "con mẹ nó giỏi" đấy ạ :rolleyes:

    Nói chung va chạm thì rất nhiều nhưng thứ nhất mình phải khéo ứng xử đừng cứng nhắc quá, nhưng cũng đừng đặt nặng vấn đề gia đình chồng nói ra nói vào. Thứ hai mình phải có hậu thuẫn lớn từ chồng mình- đây là vấn đề tối cần thiết. Và thứ ba nhiều lúc cần có nghị lực để không bị cảnh thương con quá mà lấn át đi rồi thành "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" sẽ mệt hơn nữa!
    Mình cũng qua 1 hành trình khá dài chuyện va chạm thế hệ cũ - mới nên hơi dài dòng hi hi...Chúc các mẹ luôn dũng cảm, sáng suốt trên con đường gian nan này nhé :rolleyes::rolleyes:
     
  17. MomMi

    MomMi Chia sẻ nếu cần sẻ chia

    Tham gia:
    7/4/2005
    Bài viết:
    3,777
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    lâu rồi mới lại thấy chị, bao giờ chị về VN để em còn được đăng ký mấy món của chị nhỉ? cả rau nữa.
     
    gautrucHN thích bài này.
  18. mamabungto

    mamabungto Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    em thì hoàn toàn làm được nhưng chắc chắn không ai để cho em làm thế. hic. nhà cửa tanh bành ngay
     
  19. AnChi

    AnChi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Đánh dấu để mai có thời gian đọc kỹ hơn. Cảm ơn chủ top vì bài viết hay.
     
  20. gautrucHN

    gautrucHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Cách giáo dục của con dâu Tây

    Úi...vẫn có người nhận ra mình này hi hi...
    Cảm ơn em vẫn nhớ đến DV nhà chị nhé! Nhưng lần này đi quyết chí ít nhất phải cho con học xong cấp 3 mới về đc nàng ạ. Về bây giờ sướng bố mẹ nhưng các con lại học hành dở dang mất nên cố chờ vậy...
     

Chia sẻ trang này