Cần giúp: Làm Gì Khi Chồng Không Muốn Đi Khám Hiếm Muộn

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi qingxin, 7/8/2015.

  1. phuongdunginfo

    phuongdunginfo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/5/2011
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Em đang trong tình trạng đó đây. Thả 2 năm rồi, dính bầu đúng 1 lần sau 1.5 năm nhưng lại sảy tự nhiên ( tháng đó rụng 2 trứng, trứng thứ nhất k thụ, ra ngoài nên làm thành tử cung mỏng, trứng thứ 2 thụ thì vào tử cung k có chỗ làm tổ nữa). Em chủ động đi khám hết rồi. Giờ muốn chồng đi khám để xem chất lượng thế nào thì cứ kêu là thụ rồi tức là khỏe. Nhờ cả mẹ chồng rồi nhưng cũng k được và bây giờ chỉ có 1 con đường: kệ.
    Em 31t rồi nên mong con lắm, để lâu sau này không tốt cho cả con và mẹ. Chồng thì k làm gì. Vài năm nữa yếu rồi bao nhiêu mình gánh hết chứ chồng có ốm yếu gì đâu. Càng nghĩ càng tủi.
     
    Đang tải...


Chia sẻ trang này