Dạ chắc chắn phải như vậy rồi mn, nhưng đôi khi làm ăn nó thật bại thì cũng vỡ hết kế hoạch và mục tiêu luôn
Nhà mình có đất ngoại thành rồi nhưng cách trung tâm tận 35km cơ, xa quá mà con cái mình giờ học hành hết ở đây. Khu Xuân Đỉnh, cổ nhuế thôi
Cảm ơn mn ah. Nhà e hai vch cũng cố gắng lắm ah, tiết kiệm chi tiêu nhiều khi ko dám ăn uống gì. Nhìn mấy đứa bạn chúng nó ăn tiêu mà thấy hãi, hic
Nhà em mua ở dưới tả thanh oai, thanh trì cách trung tâm hn chưa tới 10km, giá đất tầm 10tr m2 và mới xây được căn nhà nhỏ. Làm xong chưa tới giá mua chung cư luôn
Nhà m do xây nhà ở quê nên cũng bị hoãn lại ko thì giờ cũng yên bề gia thất rùi đấy. Nói chung bố mẹ mà ko nghĩ cho con cái cũng mệt lắm, m thì cũng ko xđ bố mẹ hai bên phải thế nọ phải thế kia nhưng nhiều lúc thấy xa lạ thế nào ý.
các cụ cho ở riêng rồi ko có nhà ở quê cũng dở lắm ạ. e lại đang ở tạm nhà cũ của bố ck. Chắc e xây nhà để ô bà quy hoạch lại đất ạ. E ko thích nhưng ko có cách nào khác ạ khi chưa có đk.
trc mình cũng vây nơi 1 nửa ,mua đất xong có lộc làm ăn dc nên hết nợ.chuẩn bị taauh thêm đất khác nghĩ lại ngày ấy thấy sao hồi đó tiết kiệm thế ai có lúc ban ah
Mình cũng mong có được cái nhà riêng , mà chưa được vì lương chỉ đủ sinh hoạt chẳng có khoản gì tích kiệm. Ước mong mãi chỉ là mong ước.
Chia sẻ với mn, cả 2 vợ chồng cùng cố gắng thôi mn ạ. Nhưng ai có khả năng kiếm tiền giỏi hơn thì cố hơn 1 chút
chồng mình thì đêm đêm ngồi nhẩm tính nếu trúng Vietlot thì tiêu gì, nhưng mãi chả thấy lão bỏ tiền đi mua vé