ai cũng thế, mọi người khi lấy ck thì cũng ao ước có nhà riêng tự do muốn làm gì cũng dk nhưng do từng điều kiện kasc nhau mà mọi người có trước hoặc sau mới có nhà riêng...
Ko thích nh cũng ko đc đâu mn ah, phận làm dâu mà. NHà m sống trên Hn nhưng ông lại ở Hải Dương, nhà HD thì còn nhưng giờ lại về quê gốc Hưng Yên xây nhà thờ và nhà ở đó để con cháu tụ tập. Giờ nhà e đúng là 1 chốn bốn quê mn ah, đc cái từ HN về Hy cũng gần nên đi lại thuận tiện hơn ah
em cũng khao khát quá ạ huhu đi thuê nhà 10 năm rùi mà cũng chưa tk đc,bgio nuôi hai con ăn học vèo cái lại đến tháng tiền nhà các mẹ ạ
Mình cũng đang cố có nhà của riêng mình như mong ước của bạn. chúc bạn sớm đạt được niềm mong ước đó nhé. có nhà riêng của mình bao giờ cũng là thích nhất mà bạn.
Bài viếtcủa bạn rất hay, có nhiều thông tin cần thiết, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Hy vọng bạn chia sẻ nhiều bài viết hơn.
Chúc mình sớm đạt ước mơ. Em thì cày cuốc cũng mua được mảnh đất 50 m rôi sang năm xây nhà lại vì phải phá nhà cũ đi do họ xây ko ổn lắm.Mình cố gắng nhá nhà em cũng phải cưới 6 năm mới mua được căn bản là mua chung cư thì đã xong lâu mà lão nhà em cứ thích nhà đất. Năm mới rồi hi vọng bố mẹ nào cũng có cái nhà mới . Hi vọng trúng em vietlot to to hi
Phải lên chút kế hoạch mình a. Em là em bảo tháng nào cũng như tháng nào cứ bỏ ra đúng số đã đề ra ai thiếu tự giải quyết. Nhà em theo phương án hai vợ chồng góp 50/50. nên lão nhà em muốn trây ì cũng ko được kêu thiếu tiền em bảo cả hai vợ chồng cùng góp miễn kêu
đó cũng là một cách hay đáy, nhưng không biết gia đình bạn có thành viên nhí chưa chứ như mình thì khổ lắm ah có tháng chẳng dư được đồng nào ý!
Siêu quá, nhà mình nuôi 2 bé lại còn phải trả lãi hàng tháng nữa nên chật vật lắm. Đầu tư thua lỗ là lại quay về vạch xuất phát. Thật là khổ tâm