Chào các mẹ hiện em đang gặp phải vấn đề như này ! trước khi em sinh bé thì em thấy mẹ chồng em rất thoải mái và em thấy rất quý mẹ chồng, nhưng vì ít khi gặp chỉ có tết mới về nhà 1 2 hôm rồi thi thoảng về 1 2 hôm vì vợ chồng em sống và làm việc tại hà nội, sau khi em đẻ thì mẹ chồng lên chăm cháu mới phát sinh nhiều vấn đề.... kể ra thì dài dòng nhưng ngắn gọn lại là em cảm nhận được thấy mẹ chồng em sống không thật, kiểu trước mặt thì nói 1 kiểu sau lại nghĩ khác ( đó là cảm nhận của em ) và như thế sau nhiều xô xát thì giờ em cứ bị ám ảnh mỗi khi mẹ chồng em nói hay trao đổi gì em luôn ám ảnh và cảm thấy mẹ chồng em không thật ! giờ em phải làm sao ak ? làm sao để không bị ám ảnh và em không thoải mái mỗi khi nói chuyện với mẹ chồng ! giờ em phải làm sao để có thể thoát khỏi nó và cảm thấy thoải mái mỗi khi nc với mẹ chồng ak ? CÁc mẹ tư vấn giúp em với ak
Hic ng già thì hay nghĩ vs suy diễn. Mình trẻ vô tư có gì nói đấy. Phát sinh nhiu mệt mỏi lắm. Tóm lại nên ở riêng. Ko nên ở gần
Công nhận cái khoản ám ảnh này nó khó thật, ko bao giờ quay lại nc thoải mái được như lúc chưa có con đâu mn ạ, rồi sau này khi con lớn hơn chút a=lại xảy ra xung đột giữa cách dậy con của mình và các cụ nữa, mệt lắm ý!
thì thế giờ chả biết làm thế nào để cuộc sống dễ chịu hơn cả nhiều khi muốn buông xuôi hết, kiểu cảm thấy cuộc sống vô vị , chỉ khi nhìn thấy con mình ngây thơ cười vui mới lấy lại dc niềm vui thôi
đúng rồi đấy mn ạ, thế nên cố gắng con dc 2 tuổi cho con đi gửi trẻ, rồi thi thoảng tết hoặc nghỉ lễ cho về quê chơi với ông bà thì sẽ tốt hơn!
mẹ chồng nàng dâu mêt nhỉ mình ko hay va chạm à chẳng chăm con cho mình bà chẳng nói gì ,vô cảm nên mình cũng bình thường tốt mấy bà như không
Em cũng y thế lúc sinh sau bé đầu hay suy nghĩ mệt mỏi nhưng giờ kệ nói chung ít nghĩ và o riêng là oke