Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Đọc mà thây thương người người mẹ này quá, đúng là số phận thật nghiệt ngã.
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! mình cũng không thể cầm nổi nước mắt khi đọc xong bài này
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Mình cũng vậy, đau đớn quá.......................
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! 1 câu chuyện buồn..................
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Não hết cả lòng mề ,vừa đáng thương vừa đáng dận !
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Cảm ơn chủ topic đã cho mình đọc một câu truyện hay vac cảm động như thế .
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Tôi đã đọc và tôi đã khóc. Cảm ơn bạn vì 1 câu chuyện hay.
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Dù trong hoàn cảnh nào, tình mẹ con cũng không bao giờ mất đi được. Thương cho số phận Mẹ điên.... thương Mẹ quá, cảm nhận từng dòng, nước mắt cứ trào rơi hoài. Cảm ơn bạn chủ top nhé
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! không cầm nổi nước mắt nữa rồi! huhuhuhuhuhuhuhu
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Chính mình là chủ top mà đọc lại lần nào cũng chảy nước mắt - họng nghẹn đắng lại. Lâu lắm mình mới trở lại diễn đàn, bất ngờ là có nhiều bạn đồng cảm quá... Mong rằng nhiều bạn sẽ cùng đọc được câu chuyện này ...
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! hic, cảm động quá, phải cố gắng lắm mới không rơi nước mắt. Yêu mẹ nhiều hơn!
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Vừa đọc mà nước mắt thì cứ rơi lã chã, câu chuyện cảm động quá, huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Mình nghĩ rằng mẹ nào thì cũng rất rất yêu con, dù bằng cách này hay cách khác đều dành trọn tình yêu cho con. Con thì yêu mẹ nhưng thường ko làm được gì cho mẹ hay nếu có dành cho mẹ thì chỉ là chút nhỏ nhoi so với mẹ dành cho con, đọc câu chuyện này mình thấy nhói lòng vì đã ít lần nói yêu mẹ dù trong lòng luôn nghĩ về mẹ, luôn yêu thường và kính trọng mẹ. Con yêu mẹ, nghìn lần con yêu mẹ! Hãy dành cơ hội để nói với mẹ điều này khi mẹ còn bên mình, dù không còn nhiều thời gian các bạn nhé.
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Em đọc rất nhiều lần rồi mà mỗi lần đọc lại vẫn thấy xúc động. Cảm ơn chị chủ topic đã post bài này lên. T_T
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! hic, chuyện của bạn thực sự làm mình rất xúc động, mong bạn mau chóng lấy được sự an bình trong cuộc sống, cầu mong cho linh hồn của mẹ được siêu thoát sang kiếp người có những người con hiếu thảo để đền bù lại kiếp nầy đau khổ quá...
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! đó là câu chuyện về gì hả mẹ em chưa được đọc nhưng thấy mọi người đều rất xúc động,mẹ gửi lại cho em đường link tới nội dung bài đó được không ạ
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! đọc rồi chợt nghĩ đến mẹ mình,một đời vất vả vì con...càng nghĩ càng thấy thương mẹ nhiều quá
Ðề: Một câu chuyện làm tôi phải bật khóc- Nếu ai có cảm xúc giống tôi thì comment nhe! Mình đã từng khóc rất nhiều khi đọc cả tập truyện ngắn này . Một câu chuyện rất cảm động