Lâu lắm rồi ko vào lại lamchame, ko biết còn thành viên cũ nào vẫn đang hoạt động thường xuyên trên này ko? Chúng ta cùng giao lưu đi. Nói thật là lcm là nơi em tập tành buôn bán kinh doanh, ở đây có tình người từ người mua và người bán, ko xô bồ ồn ã như trên fb. Nhớ lại những shop, những khách hàng ngày xưa nói chuyện thân thiết như chị em, nói năng lịch sự vô cùng ý. Nhớ.......
Chị yêu. Em cũng nhớ mọi người nhớ lắm các chị Hà Nội, @bhkien và Hội KD Sài Gòn. Không biết chị còn nhớ em không?
Người cũ đã đi. Mọi người đi gần hết 90%. Buồn tẻ không có hội chém gió nữa. Bây giờ hội sg gặp nhau ở facebook mà facebook em không thích bằng forum
7 năm ròng. Người xưa trở lại đường xưa. Người xưa có biết bao nhiêu cố nhân đã xa. Đường xưa nay đã đổi tên. Vào đây để chút hoài niệm, ký ức một thời..
em là thành viên mới thôi , nhưng thấy các anh chị trò chuyện thân mật như vậy, em cảm thấy rất đáng trân trọng