Em đọc được tâm sự của chị này mà thấy đau lòng cho cái xã hội bây giờ quá!!!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi namviethanoi, 18/5/2015.

Tags:
  1. bum_iubi

    bum_iubi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/8/2009
    Bài viết:
    3,579
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
  2. Lovelymouse_90

    Lovelymouse_90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    buồn nhỉ, xã hội này càng ngày càng nhiều chuyện không thể chấp nhận được
     
  3. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    ăn ngon, mặc đẹp, spa cũng phải có dk mới làm được, lại bj ng ngoài đánh giá nữa, làm thế nào cũng bị nói. Ko biết ăn mặc thì ng ta cũng nói, chồng cũng chê, hãy sống theo cách của mình
     
  4. bạch_dương_hn

    bạch_dương_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,248
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Sống trên đời chung quy cũng có ng nọ ng kia. Sống cũng không nên bi quan quá!
     
  5. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,462
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    m đã gặp nhiều trường hợp thế này rồi
     
  6. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    :( em chỉ ước gì lấy được người chồng mà cả 2 đều biết hy sinh vì nhau. khổ kén cá chọn canh như thế nên giờ vẫn single
     
  7. giabaotran

    giabaotran Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    vk đang sống còn lấy thêm vk nữa , huống gì chị ấy đi rồi . cuộc sống càng ngày càng chỉ thấy tình yêu vớ vẩn
     
  8. AnNhien2014

    AnNhien2014 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    773
    Haiz! Haiz! Con gái, phụ nữ hạt tự yêu thương mình trước đi thôi. Biết trân trọng bản thân chứ đừng để có chuyện rồi mới kêu ca chị e ạ. Mình không thương mình k ai thương đâu.
     
  9. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    rất đúng, người ko vì mình trời chu đất diệt mà :)
     
  10. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,682
    Đã được thích:
    2,505
    Điểm thành tích:
    863
    chichic mình cũng vẫn tự nhủ là phải biết yêu bản thân trước, tuy nhiên mình làm sao được, khi con không bằng chúng bằng bạn, tiền thì ko nhiều...
    Nghĩ cho cùng cũng vì đồng tiền, lại bục mặt đi kiếm
     
  11. bé tà lồ

    bé tà lồ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    híc khổ thân chị ấy quá....
    Vậy nên các mẹ ạ trước khi yêu chồng phải biết yêu mình đã. lúc em làm sinh viên em ăn mặc rất xoàng xĩnh, lấy chồng xong thây em hay mua quần áo chồng bảo khác hồi yêu thế. em nói ngay em không yêu bản thân em thì anh thấy em già em xấu anh đi với con khac, chả dại. chồng em cười bảo tộc mà khôn gớm nhỉ............ đàn ông mà, mình không biết tự yêu mình thì còn lâu nó mới yêu mình........ các mẹ hãy tỉnh nhé....
     
  12. Dương Thu Hồng

    Dương Thu Hồng Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Lấy chồng cũng như đánh bạc mà các mẹ ơi
     
  13. Green Rose VN

    Green Rose VN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/12/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Theo quan điểm của mình thì cái chị Thị Trần đó là 1 người kém hiểu biết và ích kỷ. Nên nhớ người phụ nữ được tôn trọng và giá trị của họ nằm ở việc hy sinh cho gia đình, chồng và đặc biệt là con ! Câu chuyện như trên là do anh chồng thôi, chỉ vì điều đó mà có tư tưởng sống cho bản thân mình thì đúng là đồ bỏ đi !
     
  14. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,162
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Thực ra đời nó cũng có lúc bạc như thế đấy các mẹ. Thực ra cái này là một câu truyện nhưng thực tế không hiếm đâu.
     

Chia sẻ trang này