Cảm ơn Thanh DC . Đúng là tầm nhìn quan trọng nhất . trước công ty mình làm online thì chưa ai làm , giờ thì rất rất nhiều người làm online . vì vậy mình cũng đang có nhiều cái thay đổi mới để đi trước đón đầu
Bài viết của bác tạo động lực cho em rất nhiều, không biết bác chia sẻ thêm nhưng ngày tháng khó khăn của mình và cách bác vượt qua những khó khăn ấy được không ạ?
Mình làm việc trong đam mê , nhiều khi cũng không để ý những gì xung quanh nữa . Chỉ có duy nhất 1 điều là nguồn nhân lực , nhiều lúc công việc nhiều mà thợ giỏi thì cũng muốn tách ra làm riêng . Mà khi công ty lớn rồi thì mình không thể ôm hết công việc vào người được .
kế hoạch tiếp theo của bác như nào hả bác chủ thớt? Mấy năm nữa bác dự định công ty bác sẽ phát triển như nào?
49 chưa qua 53 đã tới . Duy trì tình trạng tốt như hiện tại thêm 9 năm nữa khi mình tròn 50 tuổi và để lại tất cả cho 1 nhân viên nào có tâm nhất . Kế hoạch của mình còn lại là tận hưởng cuộc sống điền viên .
Chỉ cần mình trung thực biết nghĩ nhiều về lợi ích cho người khác , lúc đó mọi người sẽ ủng hộ giúp đỡ bạn . Con đường tới thành công cần lắm một nền móng tốt .
Cảm ơn bạn . Chính vì mình biết mình dốt nên cần lắm những người giỏi hơn để giúp mình thực hiện ước mơ .
Bây giờ tụi nhỏ nhà mình cũng vậy . Cũng không bắt ép chúng học quá nhiều thứ , quan trọng là rèn cho chúng tính kiên nhẫn và cách ứng xử giao tiếp với xã hội
Nếu chúng ta nhìn lại những bạn trước đây học giỏi hơn mình giờ họ ở đâu? Hãy nhìn lại trong các buổi họp lớp , trong những ngày kỷ niệm trường các bạn ý có thời gian để đến và tham dự . Tôi đã thực sự giật mình khi hỏi con tôi sắp xếp mục đích đi học của chúng là gì theo thứ tự ưu tiên : 1 : Để được điểm cao nhận tiền thưởng và được cô giáo , bạn bè ngưỡng mộ 2 : Để tương lai xin được 1 công việc tốt 3 : Để được khám phá tìm hiểu những thứ mình thích