Em chia buồn mình giống em lão nhà em làm vtv nói ko nghỉ lễ tết, vợ con thích cứ việc đi chơi. Hàng xóm nhà em có bà hỏi vui em tao ko biết mặt chồng mày . Ôi hàng xóm . kiểu sáng lão đi làm muộn tối về muộn, lễ tết ko có nhà
Em là một nửa bên ấy cũng vào đây hóng hớt tí cho vui. Không biết các mẹ thích chồng làm nghề gì nhất nhỉ???
Ck em mở cửa hàng mua bán, sửa chữa máy tính máy in máy văn phòng. Lúc nào rảnh là ck lại dạy sửa chữa mấy lỗi cơ bản của máy tính. Ck mình còn biết về kế toán nữa. Mình là đứa mù tịt về máy tính, từ ngày quen và lấy ck cũng thấy thích thích lĩnh vực này. hihi ĐƯợc cái thích in, dùng máy tính lúc nào là có sẵn luôn lúc đó. À tiện đây, mn có nhu cầu mua bán sửa chữa máy tính, máy in, lắp đặt camera thì ới em nhá. Nhà mình làm quanh khu vực Nam Định
đấy chị ạ, họ cứ bảo lấy ck đầu bếp thì sướng, được ăn ngon, ôi thôi em làm gì ck em cũng tìm có 1 cái gì để chê, trong khi ấy lễ tết nhà nhà đi chơi, người người đi chơi thì ck em càng phải đi làm
Toàn được cái tiếng thôi. Chuẩn chồng tớ cũng thế vợ làm gì cũng tìm ra cái chê được. Đừng nghĩ sống với người hoàn hảo là vui đâu nhiều khi ức lắm . Mình cũng đâu kém cỏi gì vẫn tự tin là mình rất oke , ra ngoài chả ai chê nổi gì về nhà làm gì lão cũng ca đến mệt. Ai cũng ca ngợi bảo chồng làm to vợ được nhờ mà em 8 năm nay có cầm lương chồng đâu. lão chỉ lo việc nhà học cho con. Còn em cũng chả hỏi tiền vì thực ra thu nhập lão còn ko bằng em. Chỉ được cái tiếng làm cao mà tiền mãi ko thây đâu.
Còn chưa hết là ông bà với mọi người lúc nào cũng ca ngợi lão nhà em là vtv nhiều tiền ấy còn kiểu mẹ con em ăn theo. Lão lúc đầu cũng tự tin lắm ra ngoai oai lắm. Đi đâu cũng bảo chả bao giờ quan tâm lương vợ em kệ. Cho đàn ông oai. Đến lúc mua nhà tiền chồng chả thấy đâu toàn tiền vợ . bây giờ bớt rồi ít dám kêu ca . Nhiều lúc bạn bè nói lão bảo vợ tao lương cao hơn tao nên tao dám nói đâu. Nên em đúc rút ra đừng nhìn bênngoài phán là công việc tốt lương cáo chỉ các bà vợ mới biết chồng mình lương cao hơi thấp còn bên ngaoif nhìn nó khác. Mình là mình cứ chủ động ko nên trông chờ các lão . May lão nhà em chăm chỉ ko chắc em chả buồn nói
Anh xã tớ làm lái xe chở nv liệu xây dựng. Anh hay đi làm đêm, đợt này trời mưa rét thương lắm các mom ah
Em là em thấy thôi cứ bằng lòng với nhừng gì mình có cho cuộc sống thư thả. Em toàn tự an ủi bản thân thôi thì chồng mình ko cờ bạc, rượu chè , chăm chỉ làm việc là được còn thôi cố gắng vậy. Em thấy bớt nghĩ cũng bớt đau đầu chứ càng nghĩ càng mệt để thời gian mình kiếm tiền, đi chơi lo cho ku con. Nói chung mình tự yêu bản thân mình chứ đàn ông ít quan tâm vợ lắm nhất là mấy lão làm kỹ thuật như nhà em . Việc nyhaf nhác chú bác siêng năng. Sửa cho vợ cái máy tính cả tuần chưa xong dù thừa khả năng, bạn bè cần sửa bỏ cả việc mưa gió đi sửa có ai như lão nhà em ko . Hic
ck em cũng vậy ạ, ngoài tính khắt khe trong ăn uống, k được nghỉ lễ tết thì anh cũng k rượu chè gì và chăm làm Kim chi cho vợ bán ))) kể ra cũng nhiều ưu điểm phết í
hihi, cũng đại loại như vậy đó ạ, e cũng chả bít gọi là nghề gì chỉ bít cv như vậy thôi