Nhà mẹ này: Thu nhập 2vc 12tr x 12 tháng = 144tr Tổng mua đồ: 72tr Còn lại: 144-72=72tr 72tr chia đều cho 12 tháng chi tiêu trong năm: Bình quân mỗi tháng tiêu 6tr cho tất cả. Ngưỡng mộ mẹ nó quá. Mẹ nó chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu tiết kiệm cho tớ với.
Cũng dành dụm sắm trước nay mai sinh con tập chung nuôi con sợ k có tiền sắm bác ạ. Với lại tết ck cũng được thưởng chục triệu nên mới dư tí. Cố lên nào!
Tại e trọ nhà ở rìa Hà Nội nên cũng rẻ, phòng cũng hơi chật nhưng mà 2 vk ck ở tạm thế lúc có con cái rồi tìm phòng rộng hơn thì chi phí đắt hơn bác ạ. Tính xêm xêm thì tháng e cầm 3tr chi tiêu cơm nước + ck 1 tr + 1 triệu tiền nhà + 1 triệu đình đám nếu có. Tháng nào về quê thì lại đói ăn Khoản này bù khoản kia, rồi ngày lễ tết cũng được thêm ít tiền thưởng.
Ùi, là chưa có nhóc nào. Vậy tranh thủ TK chứ sau này mà có con thì thôi rồi, tiền tiêu như bị mất cắp
em dùng misa ghi hằng ngày, nhưng cũng có khi nhớ khi quên. tổng kết em vs con (3t) tiu hết ~133tr trong 2017 gồm tất tần tật thuê nhà, điện nc, đi lại, ăn uống hiếu hỉ... hic. em ở HN, khu nội thành, thế có đc coi là vung quá ko ạ
Tùy mức sống của gia đình bác ạ, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, dành ra một khoản phòng lúc nhà có việc gì cần tiêu gấp, vs dư thì tiết kiệm dần dần chuẩn bị cho kế hoạch tương lai E muốn có một ngôi nhà và những đứa trẻ ^^
ah! nói tới cái vụ BDS thì xin thưa là tớ bị lỗ mất mấy trăm haa mua gần 31 bán 30 bạn ơi! lỗ đau chứ k lãi nha. tiền đó là tiền ủ mưu công sức cầy cuốc hoàn toàn chất xám, hồ hôi đi làm đó bạn, các bạn ngủ ngáy khò khò từ 10h nhưng tớ 2h sáng vẫn tính toán đấy. các bạn được ở nhà với con còn tớ đi công tác liên miên luôn.
mình nghĩ đơn giản mọi người ơi! có tiền thì tự tin hơn vì chẳng may nhà có công việc, ốm đau cần dùng có luôn, k có thì phải đi vay mượn khổ sở. Nhưng cũng k nên đặt nặng vấn đề tiền bạc quá mức , làm sao để cs phải luôn vui vẻ, vợ ck con cái hạnh phúc, cs thoải mái, tận hưởng. Nhiều tiền mà tg không khó, bù đầu lúc nào cũng tiền khi ngoảnh lại cũng chẳng được cái gì hết, tuổi thì già rồi, gia đình không hạnh phúc, vk lúc nào cũng nhăn nhó, ck lúc nào cũng khó chịu, con thì thiếu thốn tình cảm, k được bố mẹ quan tâm nhiều....... Nên thôi cứ đơn giản mọi việc, kiếm được đâu thì kiếm cờ tới thì phất, k tới thì thôi, ai giầu mặc họ,vì cũng chỉ có ngày 2 bộ đồ, ăn cũng 3 bữa có khi họ chỉ được ăn có 2 vì k có tg để ăn. Tớ là tớ sống lạc quan và hưởng thụ lắm mọi ngừoi ạ! cứ Amatơ lúc nào cũng hố hố thế cho nó lành, k hổ báo với ai, k ác với ai hết, đừng có dại bọn nó đâm cho nhát chết hết đời nó đền cho vài chục, nó đi tù vài năm là xong , bản thân mình chết con cái, gia đình thiệt.
suy nghĩ được như mn thì cuộc sống vui và ý nghĩa hơn nhiều nhỉ,,, m thì bị mắc bệnh gato,,từ hồi bé đi học mà đứa nào điểm cao hơn là đã cảm giác khó chịu rồi,,, kiểu gì cũng phải cố gắng lọt top 3 trong lớp,, nên suốt cả thời đi học toàn ở trong top đầu quen rồi,,, giờ di làm thấy người ta kiếm này kiếm kia nhìn lại mình thấy tự ti và ga tô kinh khủng.., làm sao thoát khỏi được đây??? nhà mình thì hiện tại rất hạnh phúc,,, họa hoằn vợ chông hục hặc cũng vì tớ cứ nói đến tiền bạc thôi,,,
trời ơi! Sống như thế mệt mỏi lắm bạn! gato làm cái gì? có khi mình nhìn thấy họ tưởng họ là sướng vì nhiều tiền, kiếm nhiều, nhưng mà sâu bên trong thì họ k hề sướng, cũng khổ lắm đó bạn ơi! Mình bạn bè, đồng nghiệp đối tác tất cả đều như vậy, mình nhìn thì tính ôi: mày kiếm mỗi tháng mấy tỷ sướng thế? mày thì lo gì? tiền nhiều như nước? nhưng mà đùng 1 cái phá sản haaa nợ nần ngân hàng tùm lum hết, rồi có đứa kiếm dễ quá ham, lại đi đầu tư nọ kia rồi cuốn vào vòng soáy đó cuối cùng DA chững lại mất khả năng thanh khoản cái là đứt luôn, có đứa thì giầu,kiếm được lắm nhưng mà vì kiếm nhiều hơn Ck và có thể cũng k có tg quan tâm ck nên nó đi gái,thuê thám tử rình bắt tại trận và về bỏ nhau, vậy là giầu nhưng mà cô đơn , k hạnh phúc cũng chán, bồ bịch rồi cũng chán, k ý nghĩa gì cả, nên mình nghĩ là: Hãy hài hòng với những gì mình có, mình nghĩ mình giầu là giầu, nghèo thì là nghèo, cứ sống vô tư, tận hưởng, sống phải vui vẻ, con cái đầy đủ trong khuôn khổ. Tớ lạc quan lắm nên có khi tiền hết k ai biết, nhiều ai hay heee mọi người cứ nói đại gia nhưng có khi túi chẳng có su nào luôn.
đấy nghĩ đc như mn thì cuộc sống đỡ áp lực và thoải mái hơn.. M nhiều khi cứ nghĩ, lương 3 cọc 3 đồng tháng nào hết tháng đó, tiêu ko dám tiêu, nhiều khi muốn mua cái này cái kia cho mình cũng phải đắn đo, suy nghĩ trước sau... rồi thì nuôi con thế nào nếu đẻ thêm đứa nữa, bao giờ thì mua đc nhà.. bạn bè cùng trang lứa cũng nhà cửa hết rồi...nói chung cứ nghĩ thế thôi... cũng chán lắm mn.
Thật ra cuộc sống chưa ổn định để ko nghĩ thì quá khó. Chỉ là cố gắng mọi thứ đủ: đủ tiền lo cuộc sống hàng ngày bố mẹ, vợ chồng, con cái. Rồi không so sánh với cuộc đời. Chứ bây giờ vẫn chạy vạy lo tiền nhà từng tháng, ko có tiền cho con cái ăn học, mà tự nhủ thôi thế cũng được, tự nhủ giàu là giàu, thì chết ạ. Mình nên cân bằng. Như em năm trước lo nghĩ nhiều quá, ko dám có bé vì chưa ổn định kinh tế, nhìn sang bạn bè rồi tự ti, thành ra công việc thì ko tập trung dc, mà lại sinh bệnh. Năm nay em cố gắng cân bằng. Ko nhìn bạn bè nữa, mình cứ cố gắng hết sức trên con đường của mình. Cân đối công việc, chi tiêu, dành thời gian chăm sóc sức khỏe để chuẩn bị con cái.