Chồng là người cứ gặp nhau là nói đểu nhau, thậm chí làm mình phát cáu nhưng nếu đi lâu hơn bình thường sẽ thấy thiếu, thấy lo sợ. Không lãng mạn, ko ngọt ngào nhưng ko khó tính, ko gia trưởng và hơi biết kiếm tiền.
Hic ngày xưa em ko nghĩ là em lấy chồng sớm giờ gặp lại bạn bè ai cũng bảo sao em lấy chồng sớm. Em lấy năm 24 ra trường đi làm ông bà giục quá. Hic giờ em 30 con đã 5 tuổi hi gặp mấy đứa đại học ai cũng bảo sao lấy sớm thế. Kể lấy sớm vất vả hơn ko được bay nhảy. Nhìn bọn nó bay nhảy em cuồng chân ghê . Nhưng giờ con em lớn hơn đi chơi du lịch thoải mái . Đi cả nhà cho nhóc đi cũng vui . Em toàn tự an ủi em sau này mình sẽ lên chức bà trước khi về hưu hi.Nên em nghĩ là sớm hay muộn cũng được miễn là mình thấy đúng thời điểm. Nếu mà ông bà ko giục nhanh em nghĩ có khi giờ em vẫn thích bay nhảy ko cần chi
Ko phải nói xấu mà tâm sự cho vui thôi y. Xấu hay tốt mình vẫn sống chung với lũ mà. Kiểu như các lão cũng hay nói xấu vợ y nói cho xả strees. Chồng tớ cũng ko đến nối mà tớ cũng cứ thích lôi cái xấu của lão ra kể
Vâng mẹ! Lấy sớm cũng có cái hay của sớm. Nói chúng là khổ trước được sau, kiểu kiểu như thế ạ. ^^ e 27 giờ mới đang chờ cún con ra đời đây ạ. :d
Chơi được cứ chơi em nhá nói chung con cái vào cuồng chân lắm dù yêu con lắm đôi lúc ước có 1 ngày chỉ có mình mình đi đâu thì đi ( một ngày thôi chứ có con xa con buồn lắm ) . Còn chồng em đi công tác liên miên quen rồi no vấn đề hi
hjhj, nói chứ mình chưa có gia đình nên chưa hiểu những việc trong cuộc sống gia đình, chắc có những lúc vui, rồi những lúc đau đầu lắm hỉ? ,,
Nhiều lúc em còn ước giá em lấy chồng muộn tí là em đã có thời gian vi vu khắp nơi . Hic ngày xưa ước mơ sinh viên của em là ra trường phải xách ba lô và đi khắp nơi chưa lấy chồng. Vậy mà lấy chồng và nghỉ luôn sự nghiệp tây ba lô. bây giờ đi lại phải chọn lọc vì có trẻ con. Nếu có ước mơ em vẫn ước mơ lấy chồng muộn hi. Bạn ơi
E cũng vậy, cũng muốn muộn hơn chút để có time đi thêm đc nhiều nơi. Khi chưa chồng thích là đi, giờ có chồng rồi có muốn lắm cũng khó thực hiện đc ạn
Stress mới đúng mình. Sau 8 năm em đúc rút ra mẹ em nói đúng phải vượt qua 5 năm đầu hôn thì mới dễ chịu. Lúc ấy hai vợ chồng mới gọi là oke. mấy năm đầu con cái vào xong lo công việc nữa stree. Có ai như em mấy năm đầu toàn tính phương án bỏ chồng giờ thì oke hơn rồi nói chung là vợ chồng cũng hiểu nhau hơn tránh những cái đối phương ko thích ra
Em like mình lần nữa vì lão nhà em chuẩn 99% như mình nói vợ chồng em ko hợp tuổi đúng là cũng phải nhịn nhau nhiều thật ko choảng
Uh kể xấu thôi còn yêu vânc yêu nhiều lúc nói cho đỡ ức chế .Mình đùa vui con zai sau này lấy ai thì lấy mà phải hợp nhau tí nhá hãy lấy ko như bố mẹ con nhá lão nhà mình im ko nói hi
Nhà mình vợ chồng khắc khẩu ấy, cứ kiểu nói ra là lại như trêu ngươi nhau, nhiều khi tức ko chịu được nhưng lão cứ nhăn nhăn nhơ nhở. Nhưng may chỉ có khắc khẩu thôi còn cũng chưa dùng đến tay chân vũ lực, cũng ko chửi bậy mắng mỏ gì vợ, và rất yêu con. hiiii.