Sao Mẹ Không Mắng Con Nữa?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Mevac, 17/10/2010.

  1. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Mẹ Vạc đang chuẩn bị làm nhà cho nàng ý đây. Để mừng sinh nhật 2 tuổi của con mà.
    Lúc đó mời các cô vào nhà góp vui nhé.
     
    Đang tải...


  2. me_songhye

    me_songhye Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,115
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Nhà mình có 2 nhóc 1 nhóc 4t và 1 nhóc 2t. Nhóc 2t đến giờ vẫn chưa cai được "ti" :p, cứ tối mẹ về là lăn xả vào. Hôm qua mình mệt thấy con nói " Mẹ ơi, hự hự ti cơ " mình liền nhắm mắt giả vờ ngủ ko nghe thấy. Con em vẫn khóc đòi. Cô chị thấy thế lôi cô em ra nói "Mẹ mệt để mẹ nghỉ, ti chị đây này" rồi vén áo lên :cool:, cô em gào lên " Không ti chị bé lắm, không ti đâu". Mẹ nghe xong thấy không thể mệt nổi.:p
     
    phuongthuy thích bài này.
  3. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    hahhaha..........hihihihi......... Chết cười
     
  4. me ty chuoi

    me ty chuoi Hoàng Anh & Quốc Anh

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Khi Tý chuối 3T, Mẹ bị Tý chuối nhảy vào ống chân đau quá chảy nước mắt. Tý chuối thấy mẹ khóc sợ quá chạy ra gọi bố:
    - Bố ơi! Mẹ bị làm sao ý.
    Sau đó chạy vào vỗ vỗ lưng mẹ dỗ :
    - Mẹ ơi! Mẹ đừng sợ nữa. Bố xuống rồi đây này.
     
  5. CuBiyeu

    CuBiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,049
    Đã được thích:
    601
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Hihi, giống nhà mình quá , nhưng nhà mình thì lại là bố nó bảo ra đây ti ti bố , mà nó chê ti bố bé, ti mẹ to mới thích cơ .:))
     
  6. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    cái này thì giống hệt nhà mình.
     
  7. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Ôi con trai biết quan tâm tới mẹ quá. Sau này tình cảm lắm đây.
     
  8. _river_

    _river_ Banned

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Các bé đáng yêu quá. Ước gì được quay trở lại cái thời ấy.
     
  9. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    hahaha... chết cười cả hai bé.

    Bin nhà mình thì nghe mẹ bảo " ra mà ti bố" thế là xông ra ti thật làm bố "sợ" lăn cả xuống đất. Rồi con bảo " mẹ ơi ti bố chả có đường, nhạt lắm, con ti mẹ cơ!"
     
    Sửa lần cuối: 18/11/2010
  10. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Thế có khi nào bố nói với mẹ như thế ko nhở? hơ hơ hơ :D:D:D:D:D
     
  11. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,620
    Đã được thích:
    2,241
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Ặc ặc !!
    Con trai lại ra sờ ti mẹ rồi thỏ thẻ: mẹ ơi, ti mẹ đẹp, nó vừa vừa... ti anh cò và ti bố xấu, thiếu "2 cái đoạn" (mẹ cũng chả hiểu) mẹ ạ
    Rồi đang ngồi ăn bim bim, đứng dậy con bảo: mẹ ơi, chim con có cục đá, con ko lấy ra được, mẹ tháo cho con với...
     
    _river_ thích bài này.
  12. _river_

    _river_ Banned

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

     
    Embinbin thích bài này.
  13. santaclaus87

    santaclaus87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    7 tuổi: Sự hài hước của bé

    Khi bé có phản xạ nhanh và nhận thức tiến bộ đối với trò chơi chữ nghĩa là khả năng hài hước của bé rất tốt. Các câu chuyện hài bé kể lúc này thực sự có ý nghĩa. Và chúng thường kể đi kể lại, vì được bạn cười và bé có cảm giác hoàn thành nhiệm vụ - điều đó thật tuyệt vời.

    Các trò hài hước phổ biến hiện nay của bé

     Trò chơi chữ ngốc nghếc. Bé ở tuổi này thích các cuốn truyện tranh, cổ tích, thơ ca gieo vần..., bởi vì trẻ có thể tự đọc được.

     Các sách đố. Cuốn sách các câu đố của Bennett Cerf (“Tại sao cậu bé lại ném đồng hồ ra ngoài cửa sổ? Cậu ấy muốn biết thời gian có bay được không.”) là một tác phẩm hay, đưa ra các lý do phù hợp với lứa tuổi này.

     Ảo thuật. Bé có thể thích học một số thủ thuật cơ bản, hoặc bị cuốn hút bởi các ảo thuật gia.

     Các bộ phim với những nhân vật ngốc xít, vì chúng khiến trẻ cảm thấy mình thông minh hơn và trưởng thành hơn.

    Lời khuyên dành cho cha mẹ

    Để làm cho các trò chơi hàng ngày của bé được thoải mái hơn: Bạn hãy hạn chế chỉ cho 2 trẻ chơi với nhau. Một nhóm có thể vui hơn, nhưng khi bé chỉ muốn chơi với một bạn thôi, như thế chỉ cho hai trẻ chơi với nhau sẽ tốt hơn là 3 hoặc 4 trẻ.

    Khi có ba trẻ, một tam giác được hình thành: Hai trẻ muốn chơi cùng nhau và trẻ thứ ba sẽ bị gạt ra ngoài. Hoặc, chúng rất dễ cãi nhau và bạn sẽ phải ngừng việc của mình lại để can thiệp hoặc làm trọng tài.
     
  14. Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Trẻ con ngộ nghĩnh thế đấy. Đôi khi chúng ta không hiểu hết được những suy nghĩ của các con.
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Con giai tớ thì bảo, bố ơi, ti mẹ ngộ nghĩnh nhỉ, con thích sờ ti mẹ, ko cho sờ ti thì anh í sờ rốn, cả nhà cười vỡ bụng vì nhận xét của anh í.
     
  16. ong_nhim

    ong_nhim Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Bài viết của mẹ Vạc thật đáng yêu, nhiều khi em mải làm cũng không chú ý đến con, để các con lủi thủi...

    Dưng em hỏi nhỏ sao chị đặt tên là Vạc, tên nghe hơi buồn.
     
    Sửa lần cuối: 10/12/2010
  17. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,405
    Đã được thích:
    7,947
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Chị cũng thắc mắc vậy đấy mẹ Vạc ạ!! Vạc đáng yêu thế cơ mà!!!!!!!
     
  18. Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Hầu như ai nghe tên Vạc cũng có câu hỏi này. Câu trả lời nằm ở đây nhé :)
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?201411-Chuyện-nhà-em-vạc
     
  19. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    Chết cười...............................
     
  20. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sao mẹ không mắng con nữa?

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này