Theo mình nghĩ nên để mọi thứ tự nhiên đi, mình lo lắng quá vừa mệt mình lại vô tình tạo áp lực cho con, nhớ hồi xưa vào học lớp 1 chỉ biết vẽ mấy cái ô vuông, dấu chéo, dấu ngang, cặp thì nhẹ hều một hai cuốn vở, việc học nhàn tênh gì đâu, bây giờ nhìn tụi nhỏ học lớp 1 thấy tội thật, nên dặn lòng sẽ để con được học theo ý muốn và khả năng của con thôi.
Theo ý kiến của cá nhân e thì e nghĩ là không! Học chữ hay để cho con được học với đúng độ tuổi của mình, để con có thể sẵn sàng.
Mình có cho con đi học làm quen, không phải để con biết viết chữ mà để con quen nề nếp lớp 1. Con đi học buổi đầu không chán nản, buổi hai ngồi yên được 40p là mừng rồi, buổi ba thì biết dơ tay phát biểu, dơ tay xin phép, trong lớp muốn làm gì phải được cô đồng ý ... Hiện mình mới cho con đi học mấy buổi bập bẹ thế để vào lớp 1 con đỡ bỡ ngỡ. Tuần có 1 buổi, đi học như đi chơi, cô giáo vui vẻ, lớp học cũng vui vẻ, chẳng có áp lực gì. Tô nét xấu về mẹ cũng chẳng mắng, miễn là cô giao bài trên lớp thì cố gắng viết cho hết, giao bài về nhà thì tự giác làm, thế là cứ tưng tửng thôi. Cá nhân mình thì thích khuyến khích con cái gì không biết thì hỏi, dám hỏi cô là tốt rồi. Mẹ trước giấu dốt nên dốt mãi, giờ phải khuyên con thay đổi