Đa số, họ mâu thuẫn trong chính ngôn từ của họ. Mình MUỐN kinh doanh, nhưng KHÔNG BIẾT bắt đầu từ đâu (wtf?) Khi bạn MUỐN, tức là bạn phải BIẾT bạn muốn gì chứ? Rõ ràng là bạn chưa thực sự MUỐN. Việc bạn quá mơ hồ chỉ khiến bạn mất 2 thứ: - Thời gian - Sự tỉnh táo Bạn cứ MUỐN, MUỐN MÃI, MUỐN năm này qua tháng nọ mà chẳng làm được gì. Bạn đang lãng phí THỜI GIỜ kinh khủng. Suốt mấy trăm trời mà bạn vẫn chưa làm gì ra hồn cả. Từ đó nó đẻ ra thêm cái mất thứ 2, đó là sự TỈNH TÁO. Nhiều người tui gặp, họ thấy cái gì cũng muốn chơi. Từ bitcoin, bất động sản, affiliate... đến kiếm tiền Youtube, mở shop kinh doanh hay đầu tư chứng khoán. Cái gì đang lên là có dấu chân họ. Hội thảo nào cũng có ghế của họ. Webinar nào cũng có nick của họ. Post chia sẽ nào họ cũng để lại email để lấy quà. Trình độ của những người này lẽ ra phải là ĐỈNH CỦA ĐỈNH chứ? Oh, Không. Không. Đây chính là mấy ông nội thường xuyên hỏi câu, "Tôi muốn kinh doanh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu?". Lời khuyên của tui nè. Bạn không biết phải LÀM GÌ? Shit. Cái bạn cần là LÀM VIỆC. Bạn hiểu không? LÀM VIỆC! Làm việc siêng năng như con mèo này nè Bạn muốn kinh doanh, thì xoắn đít vào mà lấy hàng rồi bán đi. Không cần chiến lược gì cả, cứ làm đi. Bạn đã chuẩn bị cho "chiến lược" quá lâu rồi. Cứ làm tới đâu thì học tới đó. Để giảm rủi ro, hãy bắt đầu kinh doanh nhỏ thôi: Một xe cafe, 1 xe nước mía, 20 bộ quần áo, 10 đôi giày, 5 cái khăn... Cứ lấy số lượng ít về mà tập bán. Dù bạn có chuẩn bị kỹ lưỡng hay không thì thời gian đầu 99% bạn cũng THẤT BẠI à. THIỆT! Thành ra, bắt đầu nhỏ thôi, ít vốn thôi để mà còn gượng dậy sau những cú ngã. Bản thân tui, trước khi kinh doanh, tui cũng đọc 1 đống sách, đi 1 núi hội thảo và nhận 1 rừng ebook. Mà tui đọc sách hay đi học là có phương pháp, có ghi chép đàng hoàng à nha. Nhưng mà, giữa cái đống lý thuyết vi diệu đó, tui KHÔNG TÀI NÀO "CẢM NHẬN" ĐƯỢC, vì tui chưa hề có trải nghiệm gì với nó. Thành ra, TUI PHẢI LÀM. Tui phải xoắn tay vào mà làm. Càng làm thì phát hiện mình càng ngu các mẹ ạ. Nhưng còn đỡ hơn trước đó: MÌNH NGU MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH NGU. Một lần nữa nhé: NGU NHẤT LÀ KHÔNG BIẾT MÌNH NGU. Khi bắt đầu làm, tui mới hiểu cảm giác ế ẩm là gì. Không làm thì có ngồi tưởng tượng cũng không hình dung ra được đâu. Lúc này tui mới có dịp đọc lại các sách bán hàng 1 lần nữa... Thua thêm vài keo nữa... Và cuối cùng cũng bán được. BÁN ĐƯỢC NHIỀU là đằng khác. Và có tiền. Hehe Đó là cả 1 quá trình. Kể ra cho các bạn thấy, chỉ qua vài dòng chữ, nhưng trải nghiệm phải tính bằng nhiều năm. Đâu có cái gì dễ dàng. Thành ra, dẹp dùm câu hỏi, "Tôi muốn kinh doanh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu?". Câu trả lời siêu đơn giản: LÀM VIỆC. Nếu bạn không LÀM VIỆC, thì không bao giờ bạn kiếm được 1 xu nào. Tỉnh dậy đi. Bớt ảo tưởng lại. Trên đời này không ai bị khùng mà mang tiền đến nhờ bạn xài dùm (trừ khi đó là cha mẹ bạn, hoặc bạn là 1 tên ăn mày). Bạn muốn bán hàng, muốn có tiền, thì phải LÀM VIỆC để tạo ra 1 thứ gì đó có giá trị. SẢN PHẨM CỦA BẠN LÀ GÌ? BẠN ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ RỒI? Nếu chưa có gì cả, thì làm việc đi. Nếu bạn ước mơ làm chủ 1 chuỗi cafe siêu bự như The Coffee House, hãy bắt đầu bằng 1 xe cafe đầu ngõ. LÀM VIỆC ĐI CHỨ. Phải làm mới biết cách pha cafe sao cho ngon, mới biết cách in bao bì ly tách sao cho đẹp, mới biết chỗ mua ống hút... Nếu bạn ước mơ làm chủ một siêu thị thời trang như Zara, thì ra Chợ Lớn mua 5-6 cái áo hay cái quần gì về mà bán đi. Đăng lên rao vặt, facebook, zalo... gì gì cũng được. LÀM VIỆC ĐI CHỨ. Bán được thì mừng, còn bán ế thì chẳng sao. Ế tới đâu, học tới đó. Sau khi đọc xong bài này, mà bạn VẪN CHƯA LÀM GÌ, thì tui cũng thua bạn. Nhân loại chỉ chứng kiến trái sung rụng vô miệng 1 người thôi, đó là ông Niu Tơn (sorry ông, thực ra đó là trái táo ) Còn bạn, chẳng có trái sung nào hên rớt ngay miệng đâu. Nhiều khi xui, ăn trúng trái sầu riêng mới mệt à. LÀM VIỆC đi nhé. Đọc xong bạn nào thấy hay thì cho mình 1 like nhé hoăc nếu mình dở hoặc các bạn có chỗ nào cần tư vấn thì hãy cmt bên dưới nhe .Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này.
Đơn giản là hãy bắt tay vào làm việc và chăm chỉ làm, nhưng đôi khi cái mặt hàng định kinh doanh còn mù mờ chưa biết không biết chọn mặt hàng nào. Vậy hãy list tất cả những thứ mình có thể bán, sau đó đáp ứng tiêu chí là ít vốn, xoay vòng nhanh và rủi ro chịu được rồi chốt lấy 1 cái bắt tay vào làm. Làm thì tiếp cận khách hàng thế nào tiếp cận kiểu gì cũng liệt kê ra xong cũng lại xoay quanh cái tiêu chí ít vốn rủi ro thấp đơn giản vậy thôi nhưng là cả vấn đề vì mỗi người mỗi cách làm và khi đã kinh doanh thì ai cũng muốn giàu muốn làm lớn.
Vâng chào bạn vấn đề khá là đơn giản đó là trước tiên bạn cần tạo niềm tin và giá trị của mình thì họ mới tin tưởng và mua hàng của mình vì đơn giản là họ có biết mình là ai đâu mà dám tin tưởng mua hàng của mình, cảm ơn bạn đã bình luận bài viết nhé.
thấy cái nhấn mạnh nhất trong bài là LÀM VIỆC - bản thân nó đã mang rất nhiều khái niệm cần KIẾM TÌM, KHÁM PHÁ, HỌC HỎI... Quan trọng nhất là "làm như thế nào" chứ ko phải "làm hay không". Chính vì không trả lời được hết nên... vòng qua vòng lại cuối cùng vẫn dậm chân tại chỗ cơ mà trong quá trình thất bại đó mình mới thấy mình "đỡ ngu" dc xí
Cái này đúng là khó thật . Vì nhiều khi cứ phân vân không biết buôn cái gì? bán cái gì? Khi chọn được ròi lại băn khoan. Không biết có bán dược hàng không? làm sao để duy trì được khách hàng
Bài viết hay quá, đúng là phải làm từ những cái nhỏ rồi vỡ dần ra, người nhạy bén thì vỡ nhanh, còn ít nhạy bén thì dần dần cũng vỡ ra được một đống. Phải làm mới thấy được khó khăn và cơ hội.
nên tham khảo bài này https://www.lamchame.com/forum/threads/kiem-tien-online-voi-chuyen-gia-san-wefinex.2491849/