Các bác có bao giờ gặp phải cảnh như e chưa? Chả là hôm qua cả gia đình em tụ họp đông đủ ăn nhà hàng. Lâu lắm rồi cả nhà không đông đủ như vậy. Thì cũng chọn một nhà hàng gần nhà khá quen thuộc. Nói chung là mọi thứ cứ diễn ra bình thường, không có chuyện gì cả. Bé Xoài thì vẫn nghịch ngợm như mọi khi, ngó bên này, ngoáy bên kia, nghịch linh tinh những đồ trên bàn như bát đũa các thứ, em phải dỗ liên tục. cả nhà đông đủ đi ăn. hihi Đây, thủ phạm là hắn ta - Xoài thối Chuyện cũng chẳng có gì nếu em không mải chú ý nói chuyện với ba mẹ và vợ chồng em chồng. Thế là xong, bé Xoài cầm cốc bia gần em lên và chẳng may làm đổ thẳng vào người em luôn. Ướt từ cổ ướt xuống. Trời Hà Nội mùa này thì mọi người biết rồi đây. Em đang tính định về thay quần áo, nhưng nói thật là bên ngoài khá lạnh. Có một nhân viên thấy viện liền lấy cho em mượn cái áo khoác này. Vợ chồng em có xin số điện thoại để dễ liên lạc trả lại cho b ý, Cái áo đó đây mng ạ. hihi Giờ nghĩ lại vẫn thấy số em may mắn, đi đâu cũng gặp người tốt ý. E vừa liên lạc để trả cho b ý rồi. Em cho địa chỉ lên đây, mng đến ủng hộ cửa hàng nhé. À mà đki qua Dealtoday mà nhận mã quay thưởng Iphone X (Hôm qua thấy b ý giới thiệu) Link đây nhé mng Còn đây là thông tin quay số này: https://www.dealtoday.vn/qr Em cảm ơn mng đã đọc ạ. Cảm ơn e H*** nhé .