Ôi cả tuần vừa rồi em bận tân gia mn ạ T_T, chưa có thời gian chụp được, lúc nào chụp xong em up ảnh ngay ạ
trần nhà @me iu nghé là trần thạch cao mà. Mình muốn tham khảo trần nhà không làm thạch cao như nhà @halinh00 cơ
EM năm nay xây. Dự tính xong đã có bản vẽ thôi cố xây mình a thiếu một chút vay có nhà riêng cho oke
Nhà em mùng 9/12 này làm lễ nhập trạch lấy ngày. Em đang nghiên cứu vụ tự cúng và tự bốc bát nhang luôn các mom ạ (chỉ cúng Thổ Công). Có mom nào như em không ạ? (Anh xã bảo không nhờ thầy, tự cúng thành tâm là đc) @@
Em cũng xin phép đưa 1 ít kinh nghiệm về vụ làm cầu thang đá cho các mẹ lưu ý. Khi làm cầu thang kí hợp đồng là tính theo mét vuông, phần bậc chéo các mẹ tính hao hụt nhân hệ số 1.5. phần cổ bậc phải bóc tách ra : vì cổ bậc luônlà hình chữ nhật nên sẽ tính theo diện tích hình chữ nhật chứ k cẩn thận là thợ đá họ gian họ tính luôn nhân hệ số 1.5 như phần bậc chéo đấy ah. Còn cái chiếu nghỉ thì thường là mình sẽ ghép đá - còn gọi là làm khung tranh, thì mình phải thỏa thuận trước là đá đó tính theo m2, còn nếu không thì họ lại tách ra cái đá chéo thì tính nhân hệ số 1.52, còn đá vuông thì mới tính m2. Nói chung chủ yếu là mình k biết thì họ lừa mình. Các mẹ cẩn thận nhé.
mn ơi, nhà t làm đá phần chiếu nghỉ họ cũng nhân hệ số 1.5 đấy. làm khung tranh sao 8 cánh, 500k/sao, phần còn lại vì đá chéo nên họ nhân 1.5 hết không biết là bị lừa hay chỗ nào họ cũng tính thế nữa (trong khi rõ ràng cái chiếu nghỉ rõ vuông vắn
Tớ thì ko phải mua đất mà là ông bà ngoại cho mảnh đất đấy tớ chỉ xây lên thôi. Mảnh đất t vừa xây là 58m2, 160tr/m2 mn ạ. Giá đất như thế thì bao giờ mới mua được =)))