Bé nhà em trước cũng hay ăn vạ lắm. Sau mỗi lần nó ăn vạ là em lại lờ đi. Khóc lóc 1 lúc chán là thôi ấy mà
Cá nhân mình thì thấy bạn nên lơ bé 1 thời gian (khoảng 1-2 tuần) rồi lựa thời gian mà tâm sự với bé thì bé sẽ ngoan lại thôi.
M thì riêng về khoản dạy con cực kỳ nghiêm túc. Lúc hư thì phạt, ngoan thì thưởng, lúc nào mà bướng quá là m phạt mà ko chịu phạt là m mới đánh nh các mẹ nhớ đã đánh thì đánh thật đau kiểu "đòn đau nhớ đời nhé", bé nhà m càng ăn vạ m càng đánh nh đánh thì đau + dứt khoát, nếu ăn vạ dọa đánh tiếp thì thôi ko dám khóc lóc gì nữa ah. Buổi tối trước khi đi ngủ an ủi động viên phân tích cho con biết là con như thế là hư, xong m hay hỏi con "mẹ đánh con như thế con có giận mẹ ko?" hắn bảo ko, m hỏi tại sao thì bảo "tại con hư". Nói chung các bé đến tuổi bướng hơi tý m đánh thì các bé sẽ nhờn đòn mà đánh ko có lý do or ko giải thích các con cũng ức lắm ah. Bé nhà m do bố chiều nhiều nên m phải càng cứng chứ ko thì hư mất.
Chả hiều sao bé nhà mình 4 tuổi dạo này cũng rất hay dỗi và bướng...ko bảo dc.hay khủng hoảng tuổi lên 3 nhỉ
Ăn vạ là em bỏ cho 1 mình, ai ẵm em cũng không cho, không ai quan tâm đến bé thì tự khắc hết dỗi hết hờn. Kiểu như thấy không ai quan tâm đến mình nên mấy bé tự khắc hết à.
giờ mẹ dùng lời lẽ ngọt ngào thì bé lại càn ỷ lại, mẹ dùng cách mua chuộc thì cũng không được. mẹ đánh con thì trẻ nó sẽ nhớ đời. đúng là dạy trẻ phải dạy từ ban đầu, hư quá thì dạy theo phương pháp trị vậy
Theo mình thì không nên như vậy, nếu nó không muốn ăn thì ko nên ép, hãy cứ để tự nhiên như vậy. Hờn dỗi là thể hiện nhu cầu cần quan tâm ở trẻ. Hãy quan tâm tới nó theo cách nó muốn chứ dừng ép buộc, đôi khi ép nó ăn không phải là sự quan tâm thực sự