Em thì cũng làm nha nước, Lương ba con ba đồng, mỗi tháng hơn bốn triệu, tiếc thời gian công sức học ở trường nên e làm nghề tay trais, nên thu nhập tam ổn. Một tháng tổng hơn chục triệu
Cứ bình tĩnh nàng a phải tầm 4-5 năm lương mới lên cao và nhanh chứ mấy năm đầu làm chỉ đủ sống
Nói tổng thu nhập 1 tháng chuẩn hơn là lương nhỉ, vì nhiều bạn lương thì nhiều khi thấp tè nhưng tổng tiền nhận về 1 tháng thì k hề thấp, hihi...
Thấy nhiều mẹ nói mà cũng thèm mỗi tháng em đây cũng chỉ 5-7tr lương là cùng,gần tết rồi không biết được bao nhiêu đây.
dạ giờ em thất nghiệp mn ạ, từ lúc biết tin mang bầu cũng là lúc em nhận dc quyết định cho nghỉ việc vì giảm biên chế )) chắc chả ai chán đời như em, giờ hai mẹ con ăn bám em gái
sao lại ăn bám em gái mn ơi? thế còn ck mn đâu? thôi cố gắng con cứng cáp lên 1 chút rồi lại tiếp tục cuộc hành trình kiếm việc làm mn ạ!
ck em? nói ra dài lắm mn ah, cơ bản chắc toàn nước mắt nên em chả muốn nhắc đến, giờ ở cùng em gái lương 5tr
xl mn nhé, mình ko biết nên nhắc đến. Thôi cố gắng rồi sẽ ổn hết thôi mn ạ. 5tr cho 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ thì khó khăn lắm, mà bé quá gửi trẻ để đi làm thì cũng ko nỡ lòng nào. mn kiếm việc ol mà làm, giờ làm việc ol cũng nhiều mà, đỡ dc chút nào hay chút đó, lại dc ở nhà chăm con!
ko có gì đâu mn ạ, ai chẳng có cái đau đầu riêng , em đang làm ctv bán chổi, cơ mà giá cả bây giờ cạnh tranh quá, nhập vào giá đã cao rồi, muốn bán lấy mấy đồng mà khó ghê ũng đang hóng xem có mặt hàng nào dễ bán, phù hợp cho bà bầu