Năm nay nhà t dính thái bạch, của nả dắt nhau đi chơi hết mãi chưa thấy về ) cuối năm giờ lại trúng đợt con ốm chạy chữa tính giờ hơn chục triệu rồi vẫn chưa biết đi về đâu ( cầu năm 2018 này trời hửng nắng cho 1 chút
Hihi cắt hết khoản chi tiêu k cần thiết. Chỉ mua những thứ thật cần thiết, mua vừa đủ dùng, k mua thừa. Chỉ cần thế thôi là đã tiết kiệm đc khối r mà k cảm thấy bí bách quá.
Năm tới 2 vc mình đều sao chiếu không được tốt, chỉ hi vọng vợ chồng con cái gia đình khỏe mạnh là mừng lắm rồi còn tiền chắc phải chi tiêu nhiều. Mục tiêu năm tới chỉ dám đặt 100 triệu thôi
Mục tiêu tối chính của vc mình như sau Tiên lương tích lũy: 50tr Thu nhập khác: 100tr Thu nhập tu việc làm thêm của mình: 100tr Tổng phấn đấu năm 2018 là 250tr ạ Các mẫu ủn mông mình thành công nhé
cố lên các mẹ ơi! cứ đặt ra mục tiêu đi sau đó sẽ cố mục tiêu hàng tháng cuối năm là ok. tùy theo thu nhập để mục tiêu nhưng đừng có quá cố nhé
Mục tiêu mình năm tới khoảng 150-200tr. Dự tính của mình là ăn uống chi tiêu ở tiền mình bán hàng. Tiền tcon học, tiền nhà lương chồng. Riêng lương của mình sẽ là tiền tiết kiệm. Và khoản đó vào trả nợ ))