Các mẹ cho em lời khuyên để có động lực với. Em sẽ nói qua một chút, em là dân truyền thông, nói nhiều, nghĩ nhiều và làm cũng nhiều. Vì nghĩ nhiều nên em mới thấy mình khủng hoảng. Công việc thì có thể nói là chưa ổn, người yêu thì chả có, mà thấy cuộc sống này khó quá, còn con người thì không hiểu nổi. Em cũng chẳng biết mình cần gì nữa.
Hihi, cái tuổi dễ khủng hoảng nhất nhỉ.... Em chỉ cần nghĩ đơn giản thôi. Suy nghĩ tích cực nữa: công việc chưa ổn rồi sẽ ổn, người yêu chưa có rồi sẽ có, cs này nó khó khăn là lẽ tự nhiên thôi. Có tài giỏi, có chuẩn bị cỡ nào thì cs vẫn có những điều bất như ý xẩy ra theo đúng quy luật tự nhiên.... Cứ vui vẻ, vững tâm, sẵn sàng đối diện với mọi thứ, cs lại ổn thôi. Hihi
Chào em, Ở tuổi của em có nhiều hoài bão và cơ hội cho tương lai. Em hãy nghĩ về những điều tích cực, lên kế hoạch để thực hiện. Cuộc sống có những điều không như mình mong muốn, nên khi gặp khó khăn thì hãy vui vẻ chấp nhận và cố gắng vượt qua. Trước đây, vào năm 2010 anh cũng bằng tuổi em, vì kinh tế gia đình khó khăn lúc đó anh mới đi học, học cùng với các em sinh năm 92. Năm đầu tiên anh học rất chậm, không theo kịp các bạn, thầy phải gặp riêng và động viên anh. Đến năm thứ 2 anh đã vượt lên và được chọn làm trợ giảng. Hãy quan sát và quan tâm đến người khác, nghĩ về bản thân.
26 tuổi trẻ mà em! Suy nghĩ tích cực, yêu đời hơn, luôn vui vẻ, hạnh phúc sẽ đến với mình em nhé! Chị cũng đã trải qua tg đó
Em cũng đang trải qua những ngày tháng như thế đây ạ nhưng em mới 23. Công việc cũng chưa ổn định, chưa định hướng rõ ràng, tình yêu thì sao thấy mơ hồ quá - nhưng thật ra em không quan tâm đến yêu đương mấy, chỉ quan tâm đến cv.
Đơn giản lắm. Nghỉ phép vài 3 ngày đi đâu đó thử môi trường khác, góc nhìn khác.Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên mà.Chúc bạn sớm thoát khỏi khủng hoảng.
Em nghĩ nên thế bỏ lại tất cả ra ngaoif vài ngày sẽ thấy cuộc sôngs còn nhiều điều lắm và có động lực hớn nhiều
chả phải 26t chi đây 35 còn nhiều khi chẳng hiểu mình ....có lúc đã thấy ổn và có đinh hướng nhưng có lúc thấy mình mất phương hướng
Chắc bạn bị mất phương hướng mới khủng hoảng ? Thôi ráng lên, 26 tuổi còn trẻ, còn nhiều hoài bão lớn lao muốn vươn tới nữa