Mình nghĩ đi xem film vì lần đầu gặp mà đi cf cứ phải hỏi bn là chuyện tự dưng thấy như buổi phỏng vấn í ^^ đi xem film 1 vài lần chắc sẽ thân quen hơn,. he he he
Mình cũng đồng tình với ý kiến là ăn tối và đi xem phim.! Nhiều khi xem đc 1 bộ phim lãng mạn, có khả năng đối phương gục ngay ấy chứ.
lần đầu không nên đi xem phim. Cứ rủ đi uống nước ấy. Teen thì chọn mấy quán kiểu tocotoco hay gongcha... Già rồi thì cứ chọn các quán cafe ý. Ngồi uống nước có nhiều thời gian nói chuyện chứ vào rạp thì tập trung xem phim chứ giao lưu gì.
Mới lần hẹn đầu mà đối phương đã thích mình thì lại tốc độ quá. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên á chuyện này hiếm
nếu mới lần đầu gặp kiểu chỉ tìm hiểu thì nên đi quán trà hoặc cafe cho dễ nói chuyện, trao đổi với nhau thân thiết tình cảm hơn nữa thì xem phim, đạp xe dạo phố hơn tý nữa thì dã ngoại, du lịch vòng vòng (kiểu đi chụp hình, ngắm hoa, câu cá) hơn phát nữa thì công viên hay nhà nghỉ thẳng tiến )) P/s: Kinh nghiệm của thằng chả dc hẹn hò lần nào cho hay