Tùy kinh tế của mỗi gia đình cũng tùy kinh tế thôi ạ, em cũng cùng quan điếm biếu nội ngoại phái bằng nhau!
mình thì năm nào cũng thế, nội ngoại mỗi bên 5 triệu. Ngoài ra các khoản bánh chưng đào quất thì không tính, tết năm nào cũng tiêu 20 triệu các mẹ ạ
Bố mẹ mình không cần con cháu biếu tiền gì đâu. Chỉ cần tết đến hay đình vui vẻ quây quần bên nhau là hạnh phúc lắm rồi
Nhà ck mình con 1, nên cứ mặc định biếu 10tr mỗi năm. tết nhất mình đi chợ mua đồ ăn, bánh trái, hoa quả, bia bọt các thứ. Còn nhà ngoại mình biếu khoảng 3tr + mua sắm các thứ như trên. Nhà ngoại mình ăn uống đơn giản, ít khách khứa.
nhà bme ck mình khá hơn vc mình nhiều nên mình biếu 2tr sắm tết, mua quà và tết lì xì mà năm nào ông bà nội cũng bảo bme ghi nhận nhưng bme cho lại các cháu chứ ko lấy, bên ngoại thì mình cũng biếu như vậy và thêm là sắm tết thêm cho ông bà vì ob ngoại nhà khó khăn hơn.
Hic, năm nay dự định biếu bố mẹ chồng 3tr tiêu Tết. Bố mẹ chồng mình thì con cái cho bao nhiêu, cầm bấy nhiêu, vì ông bà cũng không có nguồn thu. Nếu có nhiều, thì mình cũng muốn biếu ông bà nhiều hơn.
Mọi năm vc e biếu bmc 3tr tiền tết với mua quà cáp nọ kia. Nhưng năm nay định cắt giảm hết vì k đủ chi tiêu. Năm nay có thêm con chi phí tăng lên, xong thuê giúp việc lương đã hết 4tr/th rồi bà nội cũng ở cùng nữa. Ông lại tháng lại lên chơi 10 hôm. Em oải quá rồi k thấy kham nổi
mọi năm ơ cùng ông bà nội thi ngoài tiền ăn mình biếu 2tr mua sắm ( thực ra thi mình cũng sắm hết đồ rồi), năm nay ơ riêng rồi nên mình cũng chỉ biếu 1tr thôi và mua bia bọt bánh kẹo thôi. Ông bà nào cũng bảo thương con cái thì nói ko lấy, ko fai cho ông ba gi hêt, chứ thực ra ông bà nao cũng thích được biếu được cho nhiêu lắm, chẳng bạn bạn khoe với ông bà năm nay con thương tết 100 củ biếu mẹ 1 ít gớm ông bà chả thích quá à đi khoe bà con ngay ấy chứ, vì thế nên cũng tuy thuộc vào cs của gđ con cái nữa. Như thằng em trai mình nó là chủ DN nên kinh tế khá giả lắm, biếu bố mẹ mỗi người 10tr ông bà nhận ngay và con rất phấn khỏi, cũng thấy vui nh mình cũng hơi chạnh lòng chút vì mình biếu có 2tr mẹ minh cũng chẳng lấy vì mẹ bảo " thôi giữ lấy nuôi cháu ăn học con a" nhiều khi cũng buôn và tủi thân, nên h nha ngoại minh cũng chăng biếu tiền minh chi mua thuố bổ và đồ ăn để biếu thôi. Còn ông ba nội lương hưu 16 củ/tháng cs còn khá hơn vc mình nên minh cũng chỉ biếu 1tr tết thôi. Có nhiều biếu nhiều có ít biếu ít quan trọng tấm lòng thôi mà và còn tuy thuộc điều kiện sống gđ hai bên nữa.
đẻ con như em trai bạn thì ai cũng thích nhỉ. Cũng may vì nhà có đứa thành đạt vậy lo cho bố mẹ, dù mình không có cho cũng yên tâm về bố mẹ, chứ bố mẹ ko có lương hưu mà điều kiện mình không có cho nhiều thì đau lòng lắm.
em đi lấy chồng được 3 cái tết tết 1 biếu mỗi bên 5tr tết 2 thì bà nội bế con cho nên ko đi làm được biếu mỗi bên 7tr tết năm nay thì 2vc bàn nhau là biếu mỗi bên 8tr (năm nay làm ăn được hơn năm ngoái xíu xiu) Hết các mom à, tết em về muộn nên toàn mẹ mua sắm, em chả mua gì
Em cũng ít mua sắm ông bà sắm hết biếu mỗi bên 5 tr tết năm nào cũng thế tết mừng tuổi ông bà mỗi người 500 k nữa còn tết ông bà nuôi vì mình o nhà trên này cả năm mới về mà hi
Nhà mn giỏi quá. Nhà em năm nào cũng chỉ biếu được mỗi bên 3 tr, mừng tuổi thêm 500k. Bên nội thì em gửi thêm 2tr để mua đồ đi tết. Với em mua sắm thêm ít thôi. Vậy mà cũng chóng mặt lo tiền rồi
Nhà mình sống cùng bố mẹ chồng, mẹ chồng mình hay đi chợ nấu ăn cho cả nhà nên tết vừa rồi mình gửi ông bà 3.5 triệu tiền mua sắm tết. Mình thích mua sắm gì thì mình mua tiếp, bánh kẹo không phải mua, ... những thứ không tên mua cộng lại cũng nhiều lên đến 2-3 triệu. Năm nay mình cũng không cộng xem chi tiêu tết thế nào. Biếu ông bà ngoại 3 triệu, quà tết thắp hương. Mừng tuổi ông bà nội mỗi người 1 tr, ông bà ngoại mỗi người 500k (Chồng mình bảo mừng tuổi bằng nhau mỗi người 500k, mình không đồng ý bảo mừng tuổi bố mẹ chồng nhiều hơn vì ở cùng ông bà cũng vất vả hơn nhiều. Có năm ngoài gửi tiền bố mẹ mình còn mừng tuổi bố mẹ chồng mỗi người một tờ đô la 100 cùng các loại tiền mệnh giá 500k,200k,100k,50k... Bao giờ mình cũng nghĩ đưa cho bố mẹ chồng hơn vì ở cùng ông bà cũng vất vả). Mẹ chồng mình được cái cũng không tính toán chi li về tài chính nên cũng đỡ.