bé mình cũng 2,5 tuổi. hôm nào đi ngủ cũng nói đủ thứ trên đời, hết đọc thơ rồi hát, kể chuyện... có hôm mẹ mệt quá còn ngủ quên mất. nhưng mà yêu con gái vô cùng
Bé nhà minh giờ đã 4 tuổi rồi. Bây giờ thì cứ lịch trình của chị ý từ sáng thức dậy cho đến lúc về nhà, là phải kể hết, Cả chuyện ở lớp như thế nào, ăn uống ra sao, đủ các kiểu
Bé nhà mình thì thích câu chuyện "Con cáo ăn chay". Mà cái câu chuyện này mình bịa ra mà ngày nào nó cũng bắt phải kể nó nghe nó mới chịu ngủ. Ngày nào cũng kể, có lúc kể đi kể lại 5 hay 6 lần nó mới chịu.