có mẹ nào như em, mới đang bầu, chưa đẻ đái gì... thế cơ mà bị NHỊU các mẹ ạ.... Hôm qua đang ngồi luộc rau, tính nhờ em gái trông cho để tranh thủ chạy đi "ị" mà nó cứ lùng tùng mãi chả xuống trông. Em vừa mót "ị" lại vừa sốt ruột nồi rau mới quát lên "mày nhanh nhanh lên để người ta còn đi BỐC CỨT nào" Ôi, em chết mất, em gái đang ngồi máy tính mà cứ thế bò lăn ra cười, còn em thì chả biết mình vừa nói cái gì :
hihi, bó tay mn, e k bị nhịu nhưng e não cá vàng lắm, e đang bầu bí ah, nhưng mà vừa nói cái quên luôn là mình nói gì đc ấy, chán kinh cái đầu, hihi, suốt ngày bị ck e chê
hiu hiu, não cá vàng thì em vô đối rồi có hôm em gái ko ship dc, em tự đi ship bộ lau nhà cho khách, mở thùng hàng ra lắp ráp - hướng dẫn nhiệt tình- xong thế quái nào nhét xừ đôi bông lau mang về
hihi, chắc rét quá nên máu đông chưa kịp lên não hahaha, chứ sáng nay e tự bảo mình là mang thuốc đi làm uống, xong thế nào đi xuống nhà phóng thẳng lên cty luôn, k nhớ gì thuốc men cả, mà giờ đầu óc tệ kinh khủng ý, hay có phải mình bị bệnh gì không. Ông ck suốt ngày bảo DHA dành hết cho con rồi, chả để lại cho mẹ nó tí gì
những cái đó thì em như cơm bữa ấy, mua hẳn mấy loại thuốc bầu mà giờ vứt lăn lóc mỗi loại 1 xó vì phân chia giờ uống cứ lằng ngoằng cả Vì cái bệnh hay quên mà phải làm hẳn 1 quyển sổ ghi chép, cơ mà sau đó thì cũng chả nhớ sổ để đâu
mình cũng thế, đang bầu tập 2,nhờ bố nó mua khoai tây thì nói là hành tây, bán thì giá 90k cứ bảo khách 60k.đau lòng quá các mẹ ạ
em tưởng cái vụ giao hàng xong cầm bông lau về của em (em đi giao bộ lau nhà tiện mở ra hướng dẫn khách luôn) đã là bá đạo lắm rồi mà mn còn "í ẹ" hơn cả em
Hi em lúc con nhỏ cũng thế eo lúc đi almf lại cứ nhớ nhớ quên quên ra chợ mua xong nhớ ko mang tiền , đi đỏ xăng quên ví , mua sữa cho con thì quên mua dầu ăn
Kiểu bầu bí nó thế đấy, e cũng đang bầu ko bị nhịu cơ mà trí nhớ thì quá là cá vàng luôn, không biết sinh xong có khá khẩm hơn không cm ạ
mình đây, nhanh quên kinh khủng, ngoài 30t là bắt đầu não cá vàng rồi, còn bé ngồi bên nó vào làm 2 tháng mà chả nhớ tên nó, mỗi lần gọi cái ấy ơi, nó bảo sao chị ko nhớ tên em mãi thế ^^ kiểu như mà biết tên nó là gì nhưng là lúc ấy cần đến là nó mất trí nhớ tạm thời vậy
Quên là bệnh của phụ nữ chỉ là ít hay nhiều căn bản chúng ta suy nghĩ nhiều các mẹ nhỉ
Sau sinh tập 1 trí nhớ mình giảm đi rất nhiều . 4 năm giờ mới cải thiện đc chút thì có tập 2 . Ko bít sinh xong tập 2 có bị mất trí luôn ko