Thuốc nào chẳng có hướng dẫn sử dụng hả mẹ. Chết với các mẹ toàn mua thuốc về mà k đọc hướng dẫn đây mà
Hôm vừa rồi lên công ty thấy đứa em cùng phòng mình bầu 5 tháng cũng bảo đang uống thuốc be birht, nó khen tấm tắc vì không bị táo mà ăn ngủ tốt, đi khám con phát triển tốt. Chắc mình cũng tham khảo cho tập 2 thôi.
Vì cú nghe các mẹ người bảo 1 viên, ng bảo 2 viên nên mới thắc mắc, vì e thấy có nhiều loại thuốc bsi kê cũng khác vơi hướng dẫn sử dụng mà
Theo bs kê là chuẩn bạn ah vì hướng dẫn sử dụng là cho chung mọi đối tượng còn bs thì sẽ căn cứ vào thực trạng cơ thể bạn để kê.
Vâng cảm ơn mn, để chiều e về qua hiệu thuốc hỏi cái be birth này xem thế nào, hihi, ok thì quất luôn, đăng nào cũng đang cần dùng
Có thể vào trang để đọc thông tin về thuốc cũng được các mẹ nhé: http://www.bebirth.vn/san-pham/be-birth
Nghe các mẹ nói mà thấy cũng phức tạp quá, các mẹ ta ngày xưa sinh con cứ sòn sòn mà vẫn thông minh. Giờ cả đống thuốc lại phải cân nhắc rõ kỹ, đúng là cuộc sống mà
Chị Lân ơi em hỏi chút, em mới bầu được hơn 7 tuần. Em vẫn ăn uống bình thường nhưng cảm giác kiểu không ngon miệng như trước. Không nôn ói gì hết nhưng sợ mùi thịt gà nhất là gà hầm ((. Hoặc bất kỳ mùi thịt nào hầm . Nhưng mà hoa quả, rau thơm rau mùi, rau gì cũng vẫn đớp được hết. Nhưng em vẫn lo thiếu chất cho em bé nên đang định uống sữa. Nếu uống Dielac Mama Gold của Vinamilk được không chị?
ôi, em sinh em bé được 16 tháng rồi mới biết tới page của các mẹ. tiếc quá không được vào trước để học hỏi kinh nghiệm. Thôi thì vào chia sẻ câu chuyện của em vậy. hồi em bầu, em tăng được 15kg, từ 40kg lên 55 kg. con được 2kg8. Trong giai đoạn mang bầu, em gần như không ăn thịt mà ăn chủ yếu là hoa quả, rau củ nên không bị táo như nhiều mẹ. cũng ít bổ sung thuốc bổ lắm vì em ăn theo kiểu cần bổ sung thêm canxi thì nên ăn loại rau này,,, cần bổ sung axitfolic thì ăn bơ,.. đại loại thế. Nhưng ngược lại em nghén sữa kinh khủng khiếp, em không uống sữa bầu như mọi người mà là e ăn sống luôn ấy ạ. các mẹ có tưởng tượng được cái hộp sữa bầu wakodo 900g to như thế nào. thế mà trong vòng tuần rưỡi, em cứ vừa làm vừa xúc ra cốc rồi lấy thìa ăn mà hết véo véo. người ta ngày chắc hai cốc là vừa, em thì phải 3 4 cốc chưa kể ăn sống. các chỉ số siêu âm của em đều rất tốt, và đặc biệt là từ ngay khi đẻ em bé xong là em đã không bị táo một tí nào.