Giai Thoại về "Con Ma Nhà Họ Hứa" Tại số 97 đường Phó Đức Chính, Q1, TP.HCM, tòa biệt thự nguy nga, cổ kính của ông Hứa Bổn Hòa (1845-1901) nay là Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, từ hơn 100 năm qua xuất hiện lời đồn thổi có ma, liên quan tới cô con gái duy nhất của đại phú hào họ Hứa. Sự giàu có của ông gắn với nhiều giai thoại bí ẩn, tên ông gắn với nhiều công trình nổi tiếng đồ sộ, như Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, khách sạn Majestic, trường THCS Minh Đức, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, Bệnh viện Từ Dũ, chợ Bình Tây, nhiều trụ sở ngân hàng,…. Chú Hỏa ngoài ba người con trai và một cô con gái rất xinh đẹp, được ông rất mực cưng chiều tên Hứa Tiểu Lan. Vào năm con gái chú Hỏa độ tuổi trăng tròn, gia nhân trong nhà phát hiện cô chủ vẻ mặt u buồn, không còn vui vẻ, nhõng nhẽo như xưa. Rồi một ngày họ không thấy cô xuất hiện trong căn nhà này nữa. Từ đó, vào những đêm khuya thanh vắng, trong căn nhà vẳng ra những tiếng kêu khóc, nỉ non. Kẻ ăn, người ở thắc mắc nhưng không dám hỏi chủ. Rồi một ngày, chú Hỏa đăng cáo phó tin con gái mất, do mắc bệnh hiểm nghèo, ra đi bất đắc kỳ tử. Cả đất Sài Gòn bàng hoàng. Có lời đồn rằng, vì nghĩ chú Hỏa giàu có nên hai tên trộm ban đêm đã bí mật đào mộ chôn cô gái, nhưng khi bật nắp quan tài thì trống rỗng. Người ta bàn tán, có thể con gái chú Hỏa đã chết, nhưng vì thương con, ông không nỡ đem chôn, mà dùng phương pháp tẩm thi hài rồi để con gái trong căn phòng để được ở bên gia đình. Hồn ma cô gái đêm đêm hiện về. Có người quả quyết thấy một cô gái trẻ đêm đêm đứng bên cửa sổ khóc than thảm thiết. Có người thấy bóng áo trắng thoắt ẩn, thoắt hiện trên các khung cửa sổ căn nhà…………… Xem video 360 độ về ngôi nhà này ở khúc cuối video có bàn thờ để trên lầu cao nhất .... ly kỳ lắm nhá!!!
Trời ơi, Con Ma Nhà Họ Hứa, là truyện có thật, bạn có xem clip chưa? có quay ngôi nhà ở Phó Đức Chính mà... hichic...
Bạn lên search Bảo Tàng Mỹ Thuật HCM, không thì xem video, mình có quay căn nhà đó mà, phải chi mình biến ra nó thì bạn nói vậy... hichic
Chuyện này là có thật, được dựng thành phim và cả các vở kịch, cải lương của Sài Gòn, bạn cứ search thông tin là biết ngay á mà...