cứ sống thật thoải mái và chi tiêu theo thu nhập của gia đình mình các mẹ ạ! đừng nhìn mọi người xung quanh, bạn bè rồi mình về lại suy nghĩ, mỗi người có 1 cs và định nghĩa hạnh phúc riêng, quan trọng là sống cần phải vui vẻ. Nếu chưa có nhà thì lại nghĩ thế này: Thôi khi trẻ ta thuê nhà đi làm để lấy tiền nuôi con ăn học, già ta về quê sinh sống ,cây vườn ,tĩnh dưỡng. cũng như rất nhiều gia đình hiện tại bố mẹ phải ra HN thuê nhà đi làm thuê, đi bán đồng nát, phụ hồ để lấy tiền nuôi con học đại học đó thì giờ ta cũng nghĩ kiểu đại loại như vậy. Rồi khi mà mọi thứ chín muồi, thời cơ tới k biết thế nào nói trước được đâu, cứ xác định tư tưởng vậy mà sống thật thoải mái đi lo nghĩ thêm bệnh, rồi lúc nào cũng nhăn như khỉ con cái mất vui.
Về khoản to to thì năm 2017 nhà mình trả đc ngân hàng 100tr. Còn lại là các khoản con con hàng tháng: - trả lãi ngân hàng 5,5tr - gửi tiền phường 3.5tr Còn lại chả mua sắm đc gì.
Nhà mình tiết kiệm được 300tr: trong đó có 12tr góp với bố mẹ xây mộ ông bà ngoại, 12 triệu biếu bố mẹ (mỗi tháng lĩnh lương biếu 1tr), chơi họ 1tr/tháng * 12 tháng, trả nợ tiền mua nhà 5 cây, trả tiền mặt 50tr, cho vay 20tr. Còn lại vài chục trong tk.
Nhà mình tổng kết năm 2017 này: - mua ipad: 12tr - điện thoại: 6tr - điều hoà: 7tr - máy giặt: 9tr - gửi tiết kiệm: 30tr - cho vay: 30tr - đóng phường: 30tr Thành quả to nhất nữa là bầu bí chửa đẻ gà con nay đc 7 tháng tuổi rồi. Tiêu cho anh í tốn kém phết nên chỉ để dành đc bằng đó. --> Nhà vẫn đi thuê.
E mất xe post bài lên face, năm sau nó nhắc đến, lại muốn vào face thằng ăn trộm chửi tanh bành nhà nó lên, nhưng mà nó là dân trộm cắp, nghiện hút, sợ chửi nó tìm đến m nó oánh nên không dám
Nhà mình thì mong sang năm vẫn dc như năm nay là ok rồi, mình cũng ko đặt nặng vấn đề kinh tế lắm đâu, nói chung mình thấy hài lòng vs cuộc sống của mình hiện nay, 2 con 1 gái 1 trai, cũng nhàn hơn rồi, ck cũng quan tâm đến vợ con, mà nhà mình thì cũng tiêu lung tung lắm ko có kế hoạch ji cả, nói chung tổng kết 1 năm vừa qua tk đc 150tr +100 tr mua sắm các đồ trong nhà và đi du lịch + 30 tr biếu ô bà ngoại về nhà mới nữa... tháng nào cũng tiêu hết cả lương cứng của 2vc, mong sang năm vẫn ổn như vậy thôi ạ.
nên nghĩ như thế cho thoải mái mn ạ,, nhìn lên thì ko bằng ai nhưng nhìn xuống cũng nhiều hoàn cảnh ko bằng mình đâu,, khổ cái là mình toàn nhìn lên
Hi em cũng thế luôn dặn lòng thế, nghĩ thoải mái cho thoải mái hi đôi khi cũng có ngước lên hi xong tủi thân tẹo, ngước xuống lại cười