Tự nhiên đọc chia sẻ của bạn xong mình lại có hứng nuôi heo . Bình thường mình để tiền trong thẻ mà cứ hứng lên là rút ra xài, chắc chiều về làm con heo nuôi đến cuối năm 2018 xem dư ra được bao nhiêu
Bạn chọn mua con heo đẹp đẹp vào để lỡ có ý định gì đó lại tiếc ko dám làm thì mới lâu bền đuwọc.hehehe
Hihi hoá ra cũng có hội nuôi heo. Heo nhà e nuôi cho con trai đc 2 tháng rùi, Tết có bao nhiêu tiền mừng tuổi là cu cậu cho heo ăn hết. Hnay mùng 3 âm 18/2 con cho heo ăn tầm hơn 1tr ạ hihi
Hi h Hi heo nhà tớ thường xuyên cảnh đói rã họng rồi lại bội thực Kiểu này dễ đau dạ dày mất. Từ hum m3 chưa ăn thêm đc j, mai phải nhớ cho e Heo mấy trăm ấm bụng mới đc ^^
Em thì nuôi 1 con cho con gái, mỗi Tết được lì xì thì bỏ vào đấy ( cũng được 3 cái Tết rùi ý) còn mình thì chả nuôi, vì có sổ sách ghi chép chi tiêu từng đồng rùi, nên chả cần nuôi lợn ý hí hí
Nhà em có hai con heo nhưng đói thường xuyên mà ăn nhỏ giọt. Nay rơi rớt mấy đồng mừng tuổi phải nhét vội vào ko lại tiêu mất. Tk ngân hàng thì cạn nhanh kinh hồn vì tiêu pha hoang quá. Với một cái bảo hiểm hơn 20 củ. Chả sắm sanh được cái gì cả. Năm ngoái đi du lịch tốn chừng 50 củ hơn.
phải học tập các mom thui tớ cũng cố gắng lắm mỗitháng lĩnh lương xong phải cho ăn, nhiều được 500k, ko thì 100-200k hiu hiu còn một em lớn cho thằng cu lớn cấp 2: kiểm tra 9 điểm cho 5k, 10 điểm cho 10k, cu cậu được khá nhiều phấnkhởi lắm, mình nói luôn mỗinăm đập 1 lần vào sinh nhật con, thích mua gì thì đi mua cho còn heo của mẹ cứ đói dài dài
Cách này hay quá mn ạ, như thế vừa có động lực cho con phấn đấu, đến sinh nhật lại đc khoản mua đồ cho con,, hihi