mình 35 nè, tuổi con lợn mà sao sự nghiệp lận đận quá. 1 ck,2 con, 1 xe 2 bánh, 1 xe 4 bánh, nhà cửa đang ờ nhờ nhà bố mẹ ck, may cái là ko ơ chung.
Năm nay e 26 tài sản chẳng có gì ngoài 1ck , chỉ mong đến lúc cập bến 35 đã có 2 nhóc và 1 cái nhà 1 tầng rộng 200m và 1 sổ tiết kiệm kha khá thế là mãn nguyện lắm rồi. Cố lên tôi ơi
Uh cố lên em, chi thấy các em trẻ giờ giỏi lắm, mình gia rồi cũng muốn làm cái gì bứt phá mà đầu óc có hạn, chán lắm
hihi, vì các chị còn bận con cái, các thứ các thứ nên k có thời gian thôi c. Bọn e vẫn còn son rỗi lắm
ôi cứ vô tư đi các mẹ! nghèo thì lâu chứ giầu nhanh lắm chịu khó đầu tư mỗi ngày 20k thôi haaa lên đời lúc nào k biết được đâu, nghĩ kế thoát thân khi đó khó đấy, đầu gấu nó lại tới nhà xin tiền mệt đấy nhé!
Mình 32 tuổi, có 1 chồng, 1 con trai, không phải đại gia nhưng đã có nhà cửa, kinh tế dư giả so với mặt bằng, chả ước thêm tiền tài, chỉ ước khỏe mạnh, bình an, vợ chồng đoàn kết. Giờ mình ko ước tiền nữa dù mình cũng ko hẳn là giàu nhưng mình thấy tiền với mình vậy là đủ rồi.
Tớ có 2 đúa con và 1ong Ck hiii.có 3 cái sd tên Mih.trong đó có một căn 3t mặt phố nhưng tớ ở quê nên Ko đất cát Ko giá trị như các mẹ o tp đâu hiii đã bước sang 35t có le đã già nhỉ các mẹ
35 tuổi tìm việc từ đầu, kinh nghiệm loanh quanh trong cái ao làng nhà nước. Con còn bé vẫn phải đón đưa. Các mẹ tư vấn giúp mình với
năm nay mình tròn 35 tuổi, gia tài bao gồm: - 1 chồng - 2 con gái - 2 cái nhà mà cái nào cũng nhỏ xíu ah - 1 khoản nợ to đùng do mua cái nhà nhỏ xíu thứ 2.
Năm nay mình 33, chồng 35. Cách đây 4 năm khi còn ở Hà Nội tài sản của mình như thế này: - 1 con 2 tuổi - Căn chung cư 4.5 tỷ - ~ 100tr tiết kiệm - Cổ phần ở một công ty chia lãi khoảng 120tr/ năm - Lương thưởng chồng ~ 50tr/ tháng, lương thưởng vợ ~ 40tr/ tháng - Tiền sinh hoạt cả gia đình ~ 20tr/ tháng - Nội ngoại không cần biếu xén lắm. Có chỉ để tỏ lòng thơm thảo, chứ ông bà không giàu nhưng không khó khăn. Bây giờ, 4 năm sau, mình không còn ở VN nữa. - 2 con 6 tuổi và 3.5 tuổi - Một căn nhà đầu tư bao gồm nợ ngân hàng. Đợi cuối năm bán đi trả tiền ngân hàng chắc còn 12 tỷ. - Lương vợ hơn 4k/ tháng, co kéo thì đủ tiền sinh hoạt, học hành. Lương chồng 12k/ tháng dùng để trả tiền ngân hàng và tiết kiệm. Trừ lãi đi mỗi năm tiết kiệm được khoảng 110k (~ 2 tỷ) - Chồng làm tư vấn thêm 2tr/ giờ ( khoảng 20h/ tháng ~ 40tr/ tháng) dùng để đi du lịch và tiết kiệm. Khi nào bận quá không làm được thì bớt thu nhập - Cổ phần ở công ty cũ vẫn chia lãi ~ 120tr/ năm Nếu chồng chăm chỉ làm tư vấn cả năm thì mỗi năm chắc tiết kiệm được 2.5 tỷ. Nếu ở VN thì như thế được nhiều quá, tha hồ tiêu. Nhưng mình lại không ở VN nữa, và giá nhà chỗ mình ở trung bình 40 tỷ. Cho nên vẫn đang rất chật vật để mua căn nhà đầu tiên, ổn định, căn nhà mình mong sẽ gắn với tuổi thơ của con mình Mà phải nhanh nhanh lên không con lớn đến nơi rồi, còn đâu tuổi thơ, thuê nhà vạ vật mãi
em oánh dấu để 9 năm sau em quay vào kê khai xem 35t em có gì . Hiện 26t có 1 chồng 1 con trai 2,5 tuổi, cuối năm mua ô tô. Dự 2020 sẽ tìm kế mua nhà và đẻ tập 2 )