Nhà e 2 bên bố mẹ mỗi ng 200k. 2 bên đều còn bà ngoại cao tuổi e mừng 500k/ng. Hai đứa cháu con bà chị chồng và e gái e mừng 200k/đứa. Các cháu họ hàng, con bạn bè e mừng 40k ( 2 tờ 20k). Chỉ vì chuyện lì xì này mà vk ck e trc tết trục trặc đấy. Ck e chê ít bảo e keo kiệt thế thì tốt nhất tết này ở nhà cho k mất đồng nào. E phải giải thích mãi ông ấy mới chịu hiểu ((
Tổng lại tiền mừng tuổi tết hết nhiều phết đấy các mẹ nhỉ. Hôm qua, mình mới dở ra đếm sơ sơ cũng đã lên tới gần 7 triệu rồi. Mình cũng có hai con, cộng lại tiền mừng tuổi được 4,8 triệu thì phải. Tiền mừng tuổi năm nay mình cũng vung lắm cơ, nhưng thôi không sao tiết kiệm tí mình sẽ có xèng mừng tuổi người khác được vui. Còn mệnh giá mừng tuổi cũng khác nhau. Bố mẹ chồng 1 tr/ người, bố mẹ đẻ 500k/ người (Do mình đề nghị chồng, mình sống cùng nhà chồng nên ông bà nội sẽ vất vả hơn với bọn mình nên sẽ mừng tuổi nhiều hơn he he). Cháu anh em 100k/ người, cháu họ hàng 50k/ người, trẻ nhỏ bình thường gặp 20k
em tự nhủ là như vậy, cơ mà 30 tết vẫn toi luôn số tiền tiêu tết cuối cùng, thế là e ăn tết to nhất hệ mặt trời này