chị đừng tức giận với trẻ con, vì nó đang ở tuổi ngây thơ, hồn nhiên, trong đầu nó còn trong sáng, không có ý nghĩ tiêu cực nào đâu ạ. chị có thể xem bài viết này, có thể nó sẽ hưu ích cho chị "dạy con ngoan"
Con em cũng còn 3 tháng nữa lên 3, mà thời gian này thấy nó bướng kinh khủng luôn các mẹ ạ. Thích thì nghe, không thích thì cáu gắt. Nhiều lúc ức chế vô cùng
em cũng có con gần 3 tuổi giờ đúng là dở khóc dở cười.mình chỉ cần cáu là bé chạy ngay ra người thân như ông bà,cô nên mình cũng khó xử lý.mong các mẹ tiếp tục chia sẻ thêm những kiến thức thật là tốt hơn nữa.cái box này chắc em phải vào thường xuyên để đọc tham khảo kinh nghiệm
Con nhà e lên 3 cũng tăng level nhõng nhẽo, hơi 1 tý là không, Chỉ k vừa ý cái là ư ư ngay đc. Nhiều khi e cũng cứ bơ đi, cái nào đúng thì đồng ý, không thì ke. Nhất là cái khoản quần quần áo áo của n. Đúng là Con gái, một ngày k biết đòi thay bn cái áo. Hễ có hơi ẩm 1 tý là đòi thay bằng đc. Không thì sẽ lăn ra ăn vạ đến khi nào đc rồi thôi. Em cũng k muốn chiều nàng, mà nghe chừng chưa có biện pháp nào hiệu quả để giảm tính nhõng nhẽo của nàng ấy ạ
Bé nhà e cũng 3 tuổi các mẹ ạ.Được cái là cũng nghe lời Nhưng đôi khi thấy bạn ấy bướng kinh khủng,đang vào đà khóc thì có nói thế nào vẫn khóc.Đánh nhiều thì sợ con dạn đòn,mà k đánh thì bạn ấy k sợ.Doạ thế nào cũng vẫn khóc,nhiều khi stress lắm ý.
Tập 2 nhà tớ cũng đang lên 3 đây, phải nói là bướng lắm rồi, càng mắng càng ko ăn thua mà rất tài ăn vạ, nhưng nịnh vào thì lại rất được việc, nghe lời răm rắp luôn hihiiiii
hihiii, mỗi giai đoạn phát triển của con đều có nét đáng yêu riêng và cũng đều có cái để lo, để mệt riêng nên mẹ cứ mái thoải đê
Các mẹ nghiêm cũng đừng nghiêm quá mà tội bé. Hãy nghiêm khi bé phạm lỗi và khen ngợi khi bé sửa sai, làm đúng. Tâm lý ai cũng thích được khen ngợi. Khen ngợi đúng lúc, không khn bậy bạ sẽ khuyến khích bé làm theo điều được khen ngợi vì bé nghĩ làm như vậy sẽ hay, đúng và sớm được khen. Hãy để cho bé hiểu, làm đúng sẽ có thưởng và sai sẽ phạt. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp cũng khó trách bé, vì bé còn nhỏ nên trong một số trường hợp không thể hiểu sâu xa nên hành xử theo bản năng thôi. Nhưng bé 3-5 thì cũng biết gần hết rồi đấy, nên mấy mẹ tùy trường hợp mà la, mà răn cháu cho hợp lý. làm mẹ khó đấy, phải đâu chuyện đùa. ^^
Đúng vậy, làm mẹ khó đấy. Mình nhiều lần đã tự nhủ mình với con trẻ phải kiên nhẫn, phải kiềm chế, phải ... nhưng kết quả là nhiều lúc vẫn nổi đóa lên và vẫn ... hic hic
hichic, sáng nay tớ lại vừa quát con em này. Lúc sau đi đường hỏi con có yêu mẹ ko? Em bảo : ko yêu mẹ nhắm đâu hị hị
hu hu, bé nhà em cũng đang mấp mé 3 tuổi, bắt đầu ương rồi. Bảo mặc áo thì túm chặt lấy tay mẹ, đem đồ cho bỏ vào cốc nước...nhiều trò quậy quá(
con nhà mình giờ hễ sểnh còn bắc ghế leo ngồi lên bàn uống nước, rồi dọn tất cả đồ trên đó xuống đất ý. Nên phải cất hết ghế đi, sợ bạn ý leo trèo rồi ngã hic hic