Hôm nay đi làm về chợt nghe mọi người nói về việc Bé trai ngã từ tầng 11 xuống tầng 2, gây tử vong. Nghe mà xót xa quá. Cả đêm mình không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh Bé rơi tự do như thế, chơi vơi giữa khoảng không vô định, không dám nghĩ đến cái hình ảnh cuối cùng, thấy xót xa, nặng nề, buồn quá.... Trong suốt thời gian vừa qua, không biết ở bao nhiêu tỉnh thành của VN có các bé tử vong, không vì bố mẹ bất cẩn, osin không trông nom, thấy Bé ngủ mà để đó ra ngoài đi chợ, Chỉ trong thời gian cực ngắn, không thể lường trc được có bao nhiêu rủi ro sẽ xảy ra, rồi thì cô giáo bắt phạt cháu, trông không chu đáo, cháu ngã xuống ao .... đặt mình là chính những người trong cuộc, chắc mình hóa điên, muốn chịu nỗi đau thay con, muốn băm vằm hết cái bọn ko còn tính người, lấy trẻ con ra làm nơi trút bỏ tức giận ích kỷ bản thân... Thực lòng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, thương Bé lắm. Qua đây các mẹ, các bố hãy cẩn thận hơn, để không có những trường hợp đau lòng như này nữa. .....
Ðề: THƯƠNG XÓT BÉ 4T rơi từ tầng 11 xuống ( CÁC MẸ CẦN C THẬN HƠN NỮA? thật là đau xót..................
Ðề: THƯƠNG XÓT BÉ 4T rơi từ tầng 11 xuống ( CÁC MẸ CẦN C THẬN HƠN NỮA? Không thể tưởng tượng nổi... cố gắng để mắt đến các bé kỹ nhé các mẹ.
Ðề: THƯƠNG XÓT BÉ 4T rơi từ tầng 11 xuống ( CÁC MẸ CẦN C THẬN HƠN NỮA? híc đau lòng quá đi mất huhu bé mới còn nhỏ xíu mà!
Ðề: THƯƠNG XÓT BÉ 4T rơi từ tầng 11 xuống ( CÁC MẸ CẦN C THẬN HƠN NỮA? Ôi, đây là trường hợp đau lòng lắm các mẹ ah. Mẹ của bé ấy là em gái của một anh làm cùng với em hàng xóm nhà tớ. Cả nhà có 3 anh em thì cả 3 đứa con của họ đều bị chết với mỗi lý do khác nhau trong cùng một năm đấy. Tớ cứ thấy lạnh cả người.
Ðề: THƯƠNG XÓT BÉ 4T rơi từ tầng 11 xuống ( CÁC MẸ CẦN C THẬN HƠN NỮA? Ôi, sao lại bị đen đủi như vậy chứ? nghĩ xót xa lắm ý, từ hôm đó đến giờ em vẫn còn thấy sợ, cứ nghĩ đến là muốn điên luôn. Cái này chắc gia đình họ sẽ phải đi xem lại xem có bị trùng tang hay j ko mà tránh, chỉ khổ cho các Bé, các bé ý chưa biết j nhiều (
Ðề: THƯƠNG XÓT BÉ 4T rơi từ tầng 11 xuống ( CÁC MẸ CẦN C THẬN HƠN NỮA? Như cắt ruột ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: THƯƠNG XÓT BÉ 4T rơi từ tầng 11 xuống ( CÁC MẸ CẦN C THẬN HƠN NỮA? Sợ thật. Mình không dám nghĩ đến .................
Ðề: THƯƠNG XÓT BÉ 4T rơi từ tầng 11 xuống ( CÁC MẸ CẦN C THẬN HƠN NỮA? hic toàn những chuyện bất ngờ ập đến, mà cũng 1 phần do lỗi của mẹ bé, không lường trc được sự việc. sợ quá, giờ chả dám lên mạng đọc báo nữa mất, tệ nạn nó cứ tràn lan và ồ ạt từ mọi nơi.