Hnay e đi s.âm cm ạ, căng thẳng quá. Thai được 21 tuần 6 ngày 4,5 bác sỹ s.âm đi s.âm lại. Vì nghi ngờ não thất bên nhỏ, khoang dưới nhện rộng hơn bình thường. Có mn như e mà đẻ con ra bình thường k ạ. Bsy hẹn 2 tuần nữa, làm sao e ngủ được, ăn được đợi 2 tuần nữa đây E tập 2 s.âm con gái, tập 1 được 18 tháng, con trai khỏe mạnh, bình thường, niềm vui vừa đến.... Thì nỗi buồn lại bủa vây, e k ngăn đuợc nuớc mắt lẫn sự lo lắng . E k còn tâm trí nào. Mom nào đã trải qua chuyện này c.sẻ cho e ít kinh nghiệm ạ. E cảm ơn
mn thử đi SA chô khác xem thế nào, hic, e đi SA cũng có nốt vôi hóa ở tâm thất trái của bé, sau 3 tuần kích thước vẫn chưa giảm, lên khoa chẩn đoán trước sinh thì các bác sĩ bảo bình thường, giờ thì lại lo vì bé nhỏ hơn dự sinh đợt 12w là 2 tuần, anh SA cho e lo là bị suy dinh dưỡng bào thai, lại còn thêm thiếu ối nữa, cầu mong con khỏe, giờ e đang tích cực ăn uống rồi 1,2w đi khám lại