E vẫn có niềm tin rằng con khỏe mạnh cm ạ! Nhờ các mom tvấn giúp e. Đêm wa e k ngủ, vì lúc chiều đi vào bvps s.âm 4d thai e 22 tuần. Rất nhiều bsy s.âm cho e, gần chục lần. Khoa dịch vụ rất Nhẹ nhàng, chu đáo. Kết luận sau 3 tiếng s.âm 6 lần, 4 bsy: khoang dưới nhện rộng bất thường, não thất bên nhỏ. Chuyển e sang tư vấn sàng lọc trước sinh. Họ hẹn 14/3 (tức là 2 tuần sau) đi hội chuẩn. E vô cùng lo lắng, nghĩ đến con mà nước mắt cứ rơi, mặc dù đã cố tự nhủ bản thân rằng con ksao. * Lúc 12 tuần e có ra 125 thái thịnh s.âm 4d k có j bất thường, khoảng mờ sau gáy 1,3mm * 16 tuần e vào bvps s.âm 2d,khám thai mọi chỉ số cũng rất bt. * 27 tết (20 tuần) về quê, tiếp tục s.âm 4d bác sỹ kl mọi chỉ số phát triển tốt Hiện tại tập 1 nhà e được 18 tháng 11kg, bé trai khỏe mạnh, ăn ngủ tốt Đang vui mừng vì tập 2, con gái đủ nếp đủ tẻ. Vậy mà hnay bé gái của e 22 tuần não bất thường :-( :-( :-( ... E vẫn có niềm tin rằng con sẽ mạnh khỏe. Cm cho e ít động lực nào
Trước tiên em cứ bình tĩnh đã. Phải yên tâm vui vẻ thù con mới khỏe được. Chị chỉ nói thế nay: mắt nhìn thấy còn chưa chắc đã đúng, huống hồ là siêu âm. Hồi chị bầu bé thứ 2, nhà nội đã có 9 cô cháu gái mà chưa có bé trai. Nhà ngoại chưa bao giờ có bé trai luôn (nhà chị 3 chị em gái, sau đó lấy chồng cũng đ toàn cháu gái). Vậy mà 32 tuần, bs phán: não thất dãn, hộp sọ to bất thường... bla bla...nghi não úng thủy. 32 tuần là bé sống được rồi, mà lại là bé trai hiếm hoi, mà chị mổ đẻ lần này là lần 2 rồi... nói chung là ngoài khóc thì chị ko còn biết nên làm j. Sau đó chị gặp bs Trí (hồi ý là trưởng khoa sản bệnh D5 ở phụ sản Hn, bgio thì chị ko rõ nữa) bs bảo: cũng chưa chắc, nhiều khi còn do di truyền đầu to... Sau khi chị kể bé đầu ngôi ngược thì bs khẳng định là đầu to do gen của gia đình, bé lớn đầu to ko thuận được ngôi thai mà... cứ yên tâm Bgio bé thứ 2 nhà chị đã 5 tuổi, cực kì thông minh. Em cứ bình tĩnh đã, chắc báo động nhầm như chị thôi. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, vài tháng nữa mẹ tròn con vuông. Khi nào sinh bé tjif lên báo tin để chị xin làm con dâu chị nhé
c ơi! cảm ơn chị. e cố ngồi trên đống lửa 2 tuần nữa để đợi chọc ối. e có niềm tin mãnh liệt là con khỏe c ạ. dù sao thì con đã đến với mình có duyên sẽ ở cùng m phải k chị!
Bạn cố gắng lên, nhiều khi chuẩn đoán sai lệch lắm. K có gì lại nghi có làm mình lo lắng. Bạn đợi 2 hôm nữa đi khám sàng lọc xem sao.