Mà có khi treo ở đó, gà nó cũng không đẻ được ấy )))) Nhớ lại tháng năm ấy (dù cách đây cũng ko xa lắm đâu): Con bé mới ra trường, lùn, đen, quần áo quê mùa, đi xe đạp cọc cạch, máy tính cũng chả có mà dùng... đi "rải truyền đơn" khắp Hà Nội... đến đâu cũng nhận được cái lắc đầu với lý do "yêu cầu kinh nghiệm"... NHƯNG.. Biết thừa là người ta từ chối khéo vì nhìn xấu quá, lại đúng là chả có kinh nghiệm gì...... cả 1 thời gian dài tính bằng năm, cử nhân luật ra trường ...ko xin dc việc!!! cơm áo gạo tiền, các thể loại tiền nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt tối thiểu... cứ đổ lên đầu, chả móc đâu ra được hào nào Rồi chấp chận đi rửa bát thuê sau nhiều lần xin làm nhân viên chạy bàn ko dc vì lùn, đen, xấu xí.... Tháng lương đầu tiên là 250k (lương là 900k/tháng, sau khi trừ tiền làm xước, nứt ly uống nước)... ko đủ trả tiền nhà 1 tháng Lúc ấy thấy hận ông trời, hận số phận nghiệt ngã khi chẳng cho mình bất cứ được thứ gì đặc biệt trong đời - ngoại trừ "xấu đặc biệt". Cả tuổi thanh xuân chỉ dám ăn cơm trắng với muối vừng, đậu trắng, hôm nào sang lắm thì chỉ dám ăn quả trứng gà đỏ ...thời gian cứ thế trôi đi... và giờ vẫn chả làm cái vẹo gì liên quan đến luật.... ĐÓ, thấy chưa???? bằng cử nhân luật cũng chỉ để TREO CHUỒNG GÀ chỉ vì thứ gọi là "yêu cầu kinh nghiệm" của mấy công ty luật, văn phòng luật sư - Đành rằng làm ăn, kinh doanh cần tuyển người được việc, nhanh nhẹn, ngoại hình sáng láng... - Đành rằng các anh là "ông chủ", các anh có quyền tuyển sao thì tuyển; - Đành rằng giữa Hà Nội nhỏ bé này nhan nhản các em sinh viên luật thất nghiệp đang... mòn mỏi chờ "sự bố thí" của các anh để được cái gọi là "kinh nghiệm"... - Đành rằng thương trường là chiến trường chứ không phải sân chơi từ thiện... - Đành rằng có thể mất việc, mất tý thời gian vàng bạc của các anh khi phải nhận những "cô ngơ, cậu ngáo" chả biết cái vẹo gì ngoài mớ lý thuyết suông có được trên lớp mà nếu không học cẩn thận có khi chả biết cái đếch gì - Đành rằng đời này có nhiều việc phải làm lắm, đâu nhất thiết phải làm về luật đâu... Vâng!!! nhờ thế mà các em, nhất là các em "xấu lạ" chả bao giờ có cơ hội được thử sức mình, được thể hiện mình, được "cống hiến" cho công ty, văn phòng các anh Đó, nếu các em mà lỡ có không xinh đẹp thì cuộc đời thật là... ba chấm...
em cảm ơn các mẹ đã động viên. cơ mà giờ em cũng chả còn thiết tha gì nữa, lâu lắm rồi em không động đến luật
ko làm đúng ngành nhưng biết đâu lại tìm đc một ngành khác phù hợp hơn so với ngành mình học thì sao,, hi giờ sv ra trường làm đúng ngành ít lắm mn ạ,,mà nhiều khi ngành mình học lương lại ko bằng so với ngành m sơ cua sang đâu
có phải ai học xong cũng đi đúng ngành mình chọn đâu ạ. nhhưng đổi lại mình có quãng đời sinh viên của tuổi trẻ mà khi ai nhớ về cũng thấy lưu luyến.
cứ đi làm, việc gì cũng làm, cái mấu chốt là để lấy quan hệ quen biết rồi mai mốt công việc phù hợp sẽ đến, có thể là trái ngành