Mẹ nó làm gì mà giỏi thế? Một quý là 3 tháng mà đã kiếm được 200 tr rùi! Mẹ nó chia sẻ kinh nghiệm với mọi người đi!
e làm công ăn lương và bán hàng onl + freelancer. ngoài 8 tiếng hành chính thì ngày nào cũng muộn 12h-1h đêm mới ngủ nữa nên cũng thành ra làm gấp 2-3 ng bthường mn ah
tớ tầm này thì cứ ăn với chơi, mua bán làm đẹp thôi k kiếm tiền haa khi nào tới giữa năm thì kiếm và cua sẽ về dần vào cuối năm thôi, giờ thì cứ túc tắc lương tiêu hết tháng nhẵn túi kk
Thế tốt quá rồi, mình còn chưa có mối nào nhằm, cua nào bò lóp ngóp cả nhưng mà kệ 30 chưa phải là tết hee mới có tháng 4 thôi 8 tháng nữa không lo biết đâu trúng mánh làm quả vietlot có mà 400 chứ 40 tỷ cũng chấp k k
Mình thì đặt mục tiêu thực tế một chút, làm chuyên bên mảng bất động sản mặt phố nên mình đặt ra như sau: - Doanh thu 500tr từ môi giới mặt bằng kinh doanh. - 400tr từ thuê và cho thuê lại ( nhà tầm trung). - 100tr từ mua bán nhà mặt phố ( không chuyên nên đặt mục tiêu thấp thôi ) PS: Ai muốn vào công ty e làm thì inbox nhé! Welcome!!!
nhà e năm nay chắc cũng chỉ hy vọng độ 350 là cùng thôi. Ôi nghĩ là sầu mề rồi, phải cố gắng hơn mới dk