Em nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều đến giới tính của con nên có thể trong mơ sẽ liên tưởng đến chuyện đó qua 1 hình tượng nào đó.
ko biết có phải do mê tín hay thế nào, nhưng khi bầu 2 đứa mình đều mơ trước khi biết giới tính của con Đứa đầu mình mơ là mình đang đi chơi lang thang thì bắt được 1 con rái cá đực, là rái cá nhưng lại nhang nhác giống con chó. Mình mới xích cổ đem về nuôi. Rồi 1 lần nó xổng cửa chạy ra ngoài nhưng mình tóm đc lôi về nuôi tiếp. Đến tuần thứ 12 đi siêu âm bs bảo con trai, đến tuần 35 mình bị dọa sinh non Đứa thứ 2 mình mơ thấy trên nóc nhà của mình có 1 cái quan tài, nhà mình mới hạ cái quan tài đấy xuống thì hồn người trong quan tài hiện lên là 1 người phụ nữ đẹp và phúc hậu lắm. Mình nói chuyện với người đấy, nói j mình ko nhớ, chỉ nhớ mỗi câu đại ý là bà ấy muốn mình nhận nuôi 1 bé gái, gái gái lúc đấy tầm 8 tuổi rồi. Sau đấy tuần thứ 12 siêu âm bs bảo giống mẹ xịn
Em chả mơ gì chỉ có lão chồng suốtb ngày bảo mơ sinh đôi 2 thằng con zai mà mơ nhiều lần. Ôi em sợ nhà em 1 thằng giặc con 5 tuổi đủ mệt rồi. Các mẹ nói thế em hoang mang quá em là em sợ zai lắm chỉ mong con gái tập 2