Post này em/cháu (năm nay 27 tuổi ạ) muốn xin lời khuyên và tư vấn cho em gái học lớp 12, chuẩn bị thi ĐH. Xin phép các anh chị cô chú bác cho em/cháu được xưng em (em bé =)) ) cho tiện ạ. Em gái em là lứa đầu 10x (2000), gia đình em thì gia cảnh bình thường, gọi là tạm đủ ăn đủ tiêu. Khi học cấp I và kể cả những năm đầu cấp II, em gái em vẫn học hành bình thường, cũng thuộc diện tiếp thu khá. Tuy nhiên có 1 vấn đề là thỉnh thoảng lại lấy tiền của mẹ để mua này nọ, bắt đầu từ năm lớp 3, và còn bị bạn cùng lớp biết nên dọa dẫm để lấy tiền từ em gái em (1 hình thức tống tiền luôn ạ, lúc đó vẫn đương lớp 3, xong thày giáo và gia đình có xử lý can thiệp, em gái em hứa hẹn đủ kiểu xong vẫn k bỏ đc tật xấu này). Tiếp tục về chuyện học hành, từ khi học lớp 8 thì bạn ấy bắt đầu có biểu hiện chểnh mảng, gia đình và em (chị gái) đều có khuyên lơn, sát sao song không quá hiệu quả. Sang cấp III thì bạn ấy mỗi ngày học một sút đi và chán học (gia đình e không quá áp lực về chuyện danh hiệu song cũng có những ngưỡng nhất định về kết quả học tập cũng như biểu hiện trên lớp, bố e rất nghiêm và nóng tính). Bạn ấy ham chơi, thích nhảy yosakoi (cái này e vẫn ủng hộ và gia đình cũng k ngăn cấm), thích đọc truyện (có nhiều truyện khá kỳ quái, máu me, nếu có khuyên bớt đọc thì bạn ấy nói đó là sở thích riêng), thích chơi game (nhận nhân vật game là "chồng" như idol Hàn Quốc), thích cosplay (và đổ khá nhiều tiền vào chuyện này, nên tật lấy tiền mỗi ngày một nặng hơn vì nhà e k đủ khá giả để có thể cho con cái nhiều tiền tiêu vặt). Thích cosplay nên bạn ấy cũng thích đi fes (festival) và quen nhiều bạn từ các kênh này chứ bạn quanh khu vực sống và bạn trên lớp lại k nhiều. Do tính cách nên em gái e k có nhiều bạn và đã từng có thời gian bị tẩy chay (do 1 trong số những bạn bày trò tống tiền khi trc khởi xướng). Từ đi fes thì bạn ấy có nhiều mối liên hệ và bắt đầu làm cộng tác viên bán kính áp tròng, tóc giả, ... cho khách hàng đa phần là cosplayers cả, để có tiền chi xài đầu tư cho việc cosplay (trang phục, mỹ phẩm, phụ kiện và còn mua cả used smartphone để phục vụ việc bán hàng và cũng để bằng bạn bằng bè). Một ngày chỉ có 24h nên khi đã dành thời gian cho cộng đồng game, cosplay thì việc học hành càng xao lãng, em gái em thức khuya dậy muộn (chỉ kịp đi học, có khi còn trễ giờ). Cô giáo chủ nhiệm báo về gia đình là trên lớp ngủ gật, dùng điện thoại (bị cô tịch thu), học kém (điểm kiểm tra số nào cũng có trừ các số lớn, Toán chỉ hơn 3,0 và quan trọng là nhiều môn bị hổng kiến thức chứ k còn là chuyện điểm số nữa). Cô giáo gặp bố mẹ e trao đổi cũng nhiều, cô cũng nói chuyện với em gái em, bố em thì mắng có, đánh có nhưng sợ lúc đấy xong rồi thôi, mẹ e thì trc nay ít có uy với em gái e (trc có lần đi thi đc về sớm thì gọi nhờ máy bạn cho mẹ e nhờ mẹ "bảo với chị là con thi xong sớm nên con đi chơi rồi về" - nhớ xin phép chị trc xin phép mẹ ), em thì hay tâm sự phân tích nhưng có lẽ bụt chùa nhà k thiêng. Đến hôm nay thì cô chủ nhiệm lại báo tình hình báo động với mẹ e là e gái em lên lớp toàn ngủ trong giờ (đã bị ghi vào sổ ghi đầu bài vài lần), điểm rất kém, chán học. Cô còn gợi ý mẹ e thử cho đi khám với chuyên gia tâm lý hoặc nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho e gái em để đi học nghề rồi thi tốt nghiệp PTTH sau vì sợ tình hình thế này sẽ k thi tốt nghiệp đc. Hỏi chuyện với e gái em thì chỉ nhận câu trả lời là "e cũng k biết phải trả lời thế nào", ..., "e chỉ biết là e rất chán" và vừa xong thì xin phép cho đi ra ngoài để yên tĩnh 1 mình chiều nay. Mọi người có thể cho em xin lời khuyên đc k ạ? E và cả gia đình xin cảm ơn rất rất nhiều ạ!
mình là giảng viên đại học và cũng có mở lớp dạy các em cấp 2,3 và ôn thi Đại học, trường hợp em của bạn mình cũng đã từng gặp rất nhiều. phải nói rằng tuổi dậy thì có rất nhiều biến đổi về tâm sinh lý, nếu ko đc rèn dũa nghiêm túc thì rất dễ sa vào chơi bời và bỏ bê việc học dẫn tới mất gốc kiến thức, chính vì mất gốc nên càng học càng chán, càng chán lại càng k muốn học dẫn tới 1 vòng luẩn quẩn. nếu can thiệp từ sớm có thể dễ xử lí hơn, đến bây giờ mới can thiệp thì thật khó. cách giải quyết tốt nhất bây giờ là quản thúc e 1 cách nghiêm ngặt, cách lý e với những cám dỗ, đồng thời trò chuyện với e ấy nhiều hơn, có thể cho e tham gia học kỳ quân đội để e có cái nhìn đúng hơn về cs cũng như ý thức dc trách nhiệm của mình. còn về kiến thức thì thực sự là quá kém rồi, cần 1-2 năm đào tạo lại mới thi đại học dc. nếu ko có thể hướng e sang 1 nghề nào khác ngoài việc học đh cũng dc