Ko có đau em nghĩ thằng nhà em chỉ có àm đánh em y suốt ngày mẹ yêu bin nhỉ mẹ chỉ có bin nhỉ
Cố gắng thôi mn ah. Ai rồi cũng phải trải qua thôi. Chúng ta là những người mẹ vĩ đại mà hehe. E nói đúng theo nghĩa đen lẫn bóng lun
Ko tránh khỏi dc đâu mn ah. Bt thì ko sao chứ lúc bo đã khóc rồi mà chip cứ quấy là e lại ko kìm chế dc. Xong rồi thì con khóc mẹ cũng khóc
Mn mới sinh ạ. Chúc con ngoan chỉ ăn và lớn thôi ko khóc nhé ^^. 1 đứa còn dễ mn ah. Cố thuê người trông lấy 1 time rồi cho con đi trẻ. Ko có ông bà trông ko yên tâm dc
Nàng nhà e nhiều khi e hay đùa " con ko hiểu tiếng việt hả chip" .nàng cũng " vâng" Mẹ nói " e của c mà, e đang nhỏ, con ko dc đánh e nghe chưa" . Nàng í cũng nhắc lại hệt lời e thế nhưng hễ m ko để ý lại kéo tóc vặt tai e rồi . Còn hay nói " mẹ đem e trả ông ngoại đi. Bố nó thì làm ca 2 tuần ngày 2 tuần đêm nên cũng ko có thời gian nhiều. Chủ yếu là 3 mẹ con với nhau nên mệt cũng ko có ai san sẻ dc. Nhiều lúc tủi thân lắm
chúc mẹ vượt qua thời kì con thơ này nhé! Chờ bé gái lớn hơn chút thì bé sẽ hiểu chuyện hơn thôi ạ
Ku nhà em 5 tuổi mà em ko dám làm tư tưởng mãi chưa được cứ mẹ sinh em mẹ không thương con nữa
Thương lắm!! Các con còn quá nhỏ để hiểu và chia sẻ. Chip đã 3y rồi mình nên gởi trẻ đi bạn,môi trường nhà trẻ sẽ giúp bé hoàn thiện và phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó, mìnb có thể toàn tâm chăm sóc bo mà ko bị stress. Chúc gđ bạn và các con sớm tìm ra đc giải pháp nha!!