Ừ, đúng đó. Đừng nói đến lúc mình buồn, ngay cả lúc mình đang tức giận mà nghe giọng con dễ thương đến mức độ phải phì cười, không thể giận nổi nữa ý
Hihi ai lại bảo con ú ớ, tội nghiệp con nhạc thiếu nhi nước ngoài cũng rất hay và dễ theo giai điệu mà
Cũng do nhà trường dạy sớm nên con thuộc bài hát sớm thôi em ạ, còn nhân tài thì chị không dám mơ, chỉ là tạo điều kiện cho con được tự do phát triển thôi.
hì hì, tiếp thu nhanh là một chuyện, còn lớn nhanh lại là chuyện khác nhé. Bé nhà mình tiếp thu nhanh nhưng vẫn ngô nghê non nớt lắm.
Trộm vía trẻ con giờ nhanh, học thông minh hơn mình xưa . Xưa 3-4 tuổi em nhớ mình chưa biết gì
Mình ngày xưa lúc bé thiên về phát triển thể chất nhiều hơn. 5 tuổi mới đi mẫu giáo để chuẩn bị cho 6 tuổi vào lớp 1.
Cố lên mẹ nó. Tuy con chậm nói vậy nhưng không thể sốt ruột được. Cứ tạo mọi điều kiện để con tiếp xúc với ngôn ngữ và con thoải mái phát ra ngôn ngữ mình học được mẹ nó ạ
vâng đó ck cứ mắng ko chịu nói chuyện với con nhiều. nhưng gái tớ giờ hơn 5 tuổi rồi bạn ạ. Nói sõi rồi.