Ck giúp vợ hết tắc tia sữa như vậy mình cũng từng nghe nói. Nhưng giữa phòng bệnh còn bao nhiêu người qua lại mà làm vậy mình thấy thật thiếu lịch sự.
Vk bị tắc sữa thì có chọn ở nhà hay ở bệnh viện đâu các bác, chắc vừa sinh chưa kịp ra viện đã bị tắc rồi, con thì bú không hết, có thế vì lí do nào đó nên chưa mua đc bình hút sữa hoặc k có tác dụng. Nhưng nếu là m thì chắc trùm cái chăn lên chứ để này cũng ngại xém mặt nhỉ.
Bạn trai này cũng chỉ làm theo chỉ định của BS thôi( cách thông thường). Hành vi của bạn ấy rất dũng cảm đấy chỉ có điều nó làm cho mọi người thấy lạ bởi ít được chứng kiến. Nếu bạn ấy thực hiện kín đáo thì các bạn đâu có biết đó cũng là một cách kích thích sữa mau về hoặc thông tắc tia sữa nếu vợ bạn ấy ít sữa hay mới bị tắc sữa.
Bạn ấy thế là thương vợ con và can đảm lắm mới làm trc bao nhiêu người như thế. Thử hỏi đàn ông dc mấy người?
em thì suýt. hồi mới sinh 2 ngày bị tắc nhưng em ngại vì lúc ấy ở viện. nên thuê dịch vụ masage ngoài. Nhưng chỗ nhà em có bố chồng làm như thế với con dâu cơ
Mình cũng từng giúp vợ, nhưng không phải lộ liễu thế kia. Lại nghĩ đến câu: Con cai sữa chứ bố làm sao cai nổi
em không dối các chị đâu. anh con trai thấy bảo đi nước ngoài. Ông nội thương cháu nên vì cháu làm thế ạ