Nhà mn giống hệt nhà mình, mình cũng đối đáp như thế. Có phải là mình ăn bám đâu mà cứ chỉ mình phải có nghĩa vụ chăm con cái cho tốt nhất chứ.... thời nay trẻ con có thiếu gì đâu, sướng lắm rồi ý chứ.
Ồ, tớ thì bị ck chê bừa bộn, mịa nói thì nói tục chứ sáng cho con dậy cơm nước sáng cho con rồi mình và vội miếng cơm cho ấm bụng quay ra đã muộn làm mịa rồi, bừa bộn hay không do hoàn cảnh, tối về gọn là được, suốt ngày chê cơ (
Có lẽ em và mình giống nhau thật . Thì đấy em bảo trong nhà anh và em đóng góp như nhau nhá làm như nhau . Chồng em bảo con mẹ mày mẹ mày chăm sau này lớn nó báo hiếu nhá. Hết thuốc em công nhận trẻ con ko hẳn là nhà em giờ sướng ko thiếu cái gì luôn . Hic nhà em cứ như chuyện dài kỳ ai cũng khen chồng tốt rồi các kiểu em bảo có trong chăn đâu mà biết. Nhàem hai vợ chồng như kiểu không có tiếng nói chung. Hic
Trời sao giống em thế Lúc nào cũng chê bừa bộn mà em thấy em cũng sạch se, ngăn nắp nhà cửa dọn suốt ngày, quần áo tinh tươm , con cái ăn uống đầy đủ . Sáng dậy cho nó ăn xong đi làm kịp gì về ko kịp thay quần áo nấu cơm tắm cho nó xong mới đến mình. Lại lo con ăn , giặt quần áo, dọn dẹp. Nhiều lúc thấy có cố nữa cũng bị chê.Lão bảo ko dọn a em bảo dọn anh cũng chê mà dọn cho vợ con kêu ít thôi . Ghét kiểu nhất là hay chê vợ con trước mặt bạn bè, ông bà nên ai đến nhà em lấy đà từ đầu nhà em chồng em dọn hết em ko phải làm gì để lão khỏi kêu nhọc
Thực ra đôi khi nói tâm sự cho vui vẻ, thoải mái nên em nghĩ ko vấn đề gì người quen bạn bè đôi khi ko tâm sự thaoir mái như này. Nguyên nhân họ toàn nhìn bên ngoài kể cũng ko tin
Hét từ lúc đi tới khi ra tới Lễ Hội mn ạ, giờ cứ đi qua điểm này lại nói "Hết Lễ Hội rồi", buồn cười lắm ý
Công nhận, mới đẻ 1 đứa mà đã ntn rồi, chán nhờ mn, mình còn chán mình nữa mà..... Trí nhớ kém, ko chăm sóc được mình nhiều sập sệ lắm, hic
Nghĩ sợ lắm luôn mà tính là nếu 1 đứa thì sợ bé đầu chảnh , nhà có anh chị em thì chắc nó ngoan hơn
Biết nhường nhịn hơn nhiều đó mn ạ , giờ con bé nhà em có 1 mình nên nhiều khi đòi gì được nấy sẽ sinh hư mất