Bé nhà mình 11 tháng rồi mà chưa tự đứng 1 mình và đi được mà chỉ bám vào người lớn hoặc đồ vật gì mới đứng được ,mẹ nào có kinh nghiệm hay giúp con tập đi nhanh thì chỉ giup với .Theo cac me be 12 tháng đều biết đi đúng không ạ ?Theo mấy ngưới nói la 1 tuổi là phải biết đi rối nên minh lo quá .Theo mình nghĩ là mỗi bé đếu khác nhau về sự phát triển . Bé nhà các mẹ thế nào ?
Ui, mẹ nó cứ yên tâm đi, đấy là do bé hơi chậm hoặc còn nhát thôi, kô nhất thiết là đúng tháng đúng tuổi như các cụ vẫn nói đâu. Bông nhà tớ bỏ hoàn toàn giai đoạn bò nhé, 14 tháng mới biết đứng và 2 tuần tiếp theo là tự đi luôn.
Ôi mẹ nó ơi sao lại tự kỷ ám thị bản thân như thế. Trẻ con có phải đứa nào cũng giống đứa nào đâu. Có đứa (phát triển bình thường nhé còn thông minh nhanh nhẹn ý chứ) 16 tháng mới biết đi nhưng có đứa 8 tháng đã đi nhoay nhoáy rồi ( toàn là cháu tớ cả). Thằng Moon nhà tớ đây này, 2,5 tháng biết lẫy. 4 tháng tự lật qua lật lại được. 4,5 tháng bắt đầu trườn 6 tháng ngồi được. Nhưng 11 tháng cũng chưa tự đứng 1 mình được (do nhát nên sợ ngã ý mà). Cũng thấy sốt ruột toàn dắt tay bắt con tập đi, mua xe cút kít về cho đẩy để khuyến khích đi nhưng anh ta không chịu toàn bò cho nhanh . Nhưng đúng ngày anh ta tròn 13 tháng thì tự nhiên hắn đứng lên rồi cứ thế đi từ trong nhà ra đến cửa (khoảng 7m). Đến ngày hôm sau thì anh ta lượn khắp nhà . 1 tuần sau là bắt đầu chạy nhanh . Mỗi đứa trẻ lại có sự pt khác nhau nhất là về mặt vận đông. mẹ nó đừng quá lo lắng nhé .
mình cũng mua xe tập đi của nhà dochoithongminh rồi .Đó là do ông bà nội cứ nói làm minh sốt ruột thui chứ mình biết mỗi bé có sự khác nhau về phát triển .Cám ơn các mẹ đã cho lời khuyên.
Trẻ con mà không nên vội, bố cứ cho con thể dục vận động chân tay hàng ngày cho nó phát triển rồi cho nó ngồi cái xe tập đi ý cho nó vùng vẫy là nhanh biết đi lắm ạ.
Mua xe tập đi về con thích 1 tuần sau con mình đi được. Mua về con ko sợ đi lại nhiều cứng chân là con nhanh biết đi ngay.
Thân thể trẻ cần sự cứng cáp thì mới có thể đi đứng, đó là cả một quá trình. Cha mẹ không nên quá kì vọng sớm thế, hãy để trẻ tự nhiên. Cho trẻ xem cái này hay nè:
Bé nhà mình trốn bò và đi từ 12 tháng, nhưng hồi bé đang tập đi bé béo lắm nên đi lại cũng hơi khó. Xong ngoài 1 tuổi là bé hay ốm thì lúc đấy người gầy đi tong teo.
Mẹ đừng lo quá nhé. Có lẽ do bé nhát và hơi yếu nên không dám tập đi thôi. Thằng cu nhà em nè, tập hoài có chịu đi đâu. Đùng cái 18 tháng j đó là đứng lên đi ngon ơ luôn, cả nhà em ai cũng bất ngờ. Hay là mẹ mua cho bé cái xe đẩy tập đi ấy, bằng gỗ kêu lộc cộc đó. Tập dần dần cho bé quen và dạn hơn
thằng lớn nhà m còn sn 1 tuổi xong mới biết đi , con nhà a trai ck gần 15 tháng ấy mn mua xe tập đi 3 con chim về cho bé đẩy cũng nhanh đi cứng lắm
khi nào bé cứng, muốn đi thì mom có thể dựa, dắt tay cho bé đi lẫm chẫm. Còn chưa cứng đứng cố tập đi nhé, sợ con sẽ bị chân vòng kiềng ấy