Theo chị e cứ thoải mái về tư tưởng, có thể dùng que thử rụng trước để xác định ngày quan hệ thì khả năng đậu sẽ cao hơn. Chúc e mau có tin vui nha
Cứ thong thả thôi c ak, xem vòng kinh của chị đều thì tính ngày rụng trứng để qh kết hợp với việc mua que thử rụng trứng về, tìm hiểu những thực phẩm bổ sung chất cho bạn và chồng.
cứ từ từ bạn ơi, mới 5 tháng thôi mà. Hai vn ck tư thưởng nhất định lúc nào cũng phải thoải mái ạ. Chứ lúc nào cũng suy nghĩ thì tư tưởng của các mẹ k thoải mái dk.
mình gần năm mới có đây mn ơi, mn cứ bình tĩnh nhé, tư tưởng thoái mái thì mới sản xuất em bé được, ahihi, chắc ăn thì hai vợ chồng đi kiểm tra xem thế nào rồi soi trứng cũng được đó
Thoải mái tinh thần, ăn uống đầy đủ vào bạn nhé. Mình Cưới xong 6th mới dính bầu ý. Chúc bạn nhanh có tin vui.
Mới cưới có 5 tháng thôi mà chị cứ bình tĩnh xem đã. Hoặc vợ ck chị đi khám thử xem thế nào? Khám sức khỏe trước sinh cũng tốt. Nhà em kế hoạch 2 năm thế xong về quê rồi đi đâu một số thành phần ác mồm miệng nói vc em tịt rồi./ Nghe ức chế dã man! Họ nói khiến cả bố mẹ em hoang mang còn bảo hay 2vc em đi chữa đi không phải xấu hổ. Em toàn cười bảo mẹ cứ từ từ. Thế xong may quá tổ tiên phù hộ vợ ck em thả 6 phát trúng luôn. Em thề. Giờ e bé được gần 12 tuần rồi hihi! Xong về quê lại sinh ra cái kiểu siêu âm chưa là con trai hay con gái, rồi mẹ ck em thì suốt ngày có phải con trai ko con, thằng cu ah! các thứ đến mệt. EM bảo đã siêu âm đâu mà biết. Mà em nói thật lần này em đi siêu âm e cũng ko hỏi bác sĩ nếu bsi không nói và nếu có nói thì em cũng bảo bác sĩ ko bảo gì vì là khám ở bệnh viện công! Nghĩ mà tức con nào giờ chả là con trai gái thời buổi này có sao đâu. Mà cứ trai với gái. Mà nói thật có con trai thì nếu mình ở đây con cái mình sau này nó cũng ở đây hoặc lập nghiệp đâu đó, thờ cũng chắc được đến mình là tốt rồi! Đến đời con nó cũng chẳng mong! khoog ở quê thì thờ cái khỉ gì được mà cúng với bái ..... Haizzz!
cái quan trọng nhất là tinh thần bác ơi. bác thoải mái tinh thần thì làm việc mới có hiệu quả được. Em cũng 5 tháng mới có bé đây ạ
Ở quê thường thế đó mom ạ e lấy chồng hơn năm kế hoạch xong r thả chưa có bầu mà các cụ toàn sốt ruột giục đi khám, uống thuốc thôi
Mình cũng cưới được thời gian mà chưa có tinh gì đây nek, bạn cứ từ từ đừng nên tạo quá nhiều áp lực cho mình quá. Bạn mình cưới nhau cũng 3 - 4 năm mới có bé dù 2vc không phòng ngừa gì hết, nên cứ yên tâm nhé. Chúc bạn sức khỏe nek
đúng là ở quê mn ạ, mệt nhỉ. Về quê để thoải mái tinh thần đôi khi lại gây áp lực, mà đôi khi bản thân mình nghĩ ít nhưng lo bố mẹ lại nghĩ nhiều.
Cứ giữ cho sức khỏe và tinh thần của 2 vc thoải mái đi bạn a, nhiều khi áp lực quá không tốt đâu, con cái là lộc trời nên cứ để tự nhiên, nhiều khi muốn nhanh cũng ko đc, 2vc bạn cũng nên đi khám sức khỏe tổng quát cho chắc chắn mọi thứ ok.
áp lực và sốt ruột quá cũng là 1 khó khăn đó bạn ạ. giữ cho tinh thần thoải mái, nếu có điều kiện, 2 với chồng đi du lịch đi bạn ạ. mình có chị bạn 2 vc lấy nhau 2 năm mong mòn sốt ruột, xong đi Đà Nẵng chuyến hâm nóng tình cảm, dính luôn hihi