Tới hiện tại thì e thấy e khá may mắn vì gặp đc mẹ ck tâm lý và chiều con dâu ah, mẹ ck e năm nay 67 tuổi rồi nhưng vẫn còn khá teen, bà rất yêu bản thân, hay ăn diện và hay xui con dâu ăn diện lắm, lúc e mới cưới về bà ra chợ thấy cái váy nào đẹp là lại mua về cho con dâu, sáng ra hay mua đồ ăn sáng cho e lắm, từ ngày e về làm dâu tới giờ gần 3 năm nhưng mẹ con khá thân thiết, chả bjo va chạm cả. Nhà các mẹ thì sao ah?
Thực ra e thấy bây giờ các mẹ chồng cũng toàn bà tâm lý mà mom, có khi còn chiều con dâu hơn con trai ý ah
chúc mừng chị. em chào các chị ạ. e có bài thuốc chữa ho và viêm họng cho các be . thuốc chỉ cần bôi thôi mà hết bệnh luôn đó ạ. có mẹ nào con hay bị ho vat bơi hết vào đây ạ.
Chúc mừng vì bạn có đc người mẹ chồng tâm lý như vậy, mình thì cũng k biết là tốt hay xấu nhưng mẹ chồng mình thì k bao giờ nói phật lòng gì con dâu, nhưng toàn nói sát tai với bố chồng mình xong bố chồng mình lại nói con dâu. Nên đôi lúc mình sợ lắm
Chả bù cho mụ vợ, ngủ 8h dậy mẹ mình đã lau dọn quét dọn nhà cửa rồi, có mua ít bánh mì bánh rán cho ông ăn thì thích thì xuống ăn cùng không tự kiếm, cơm trưa cơm tối có hôm nấu cho nếu bận, mụ vợ sáng dậy muộn trưa ngủ đến 2h hoặc 3h, nhà cửa không dọn bầy bừa bẩn mà mẹ mình cũng không nói gì, ẤY THẾ MÀ CÃI MẸ MÌNH VÀ MÌNH NHƯ CHÉM CHẢ, ĐÔI CO TAY ĐÔI VỚI MÌNH 4 LẦN, mụ vợ mình như vậy thì nên sử lý thế nào các mẹ.
Em thì sống riêng cũng ko va chạm gì mẹ chồng, thân thiết cũng ko lắm. E hóng vì em thì thấy chưa có gì để kể em cứ mong bình yên ko va chạm là tốt
Thường thì mẹ chồng và nàng dâu là người của hai thế hệ khác nhau, nên khó hiểu nhau. Mom này may mắn có được mẹ chồng suy nghĩ vẫn còn trẻ nên hòa hợp được.
Em về nhà chỉ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp thì sơ sơ, bảo mẹ ck có việc gì bảo làm nhưng mẹ cứ bảo đi nghỉ đi. Bây giờ bầu bì tuy cũng không yêu chiều coi như bà hoàng nhưng mẹ và bác ck mua sữa, hái rau, gửi trứng lên cho em, thế là hạnh phúc rồi
mẹ chồng em tuy hơi vụng về, nhưng dc cái thật thà, tốt tính về quê ngủ đến lúc nào cũng dc, bầu còn rửa bát hộ em cơ lúc đi thì cứ hàng đùm rau, thịt đem đi
Mẹ ck em cũng rất ukie ạ. Bà thật thà và yêu quý con cháu. Em thực sự từ tâm cũng quý bà nên có gì hay, có gì đẹp cũng mua biếu mỗi khi bà ra chơi. Mặc dù ck em là zai trưởng, trước khi lấy em nhà cưng lắm, không bao h có chuyện rửa bát hay làm mấy việc nấu nướng khi lão về quê đâu. Nhưng từ khi lấy em ở trên này hay về quê, lão đều hỗ trợ hoặc rửa bát giúp em nhưng bố mẹ ck vẫn rất vui vẻ coi đó là việc nên làm. Em thực sự may mắn các mẹ ạ!
Mẹ chồng mình thì chiều con dâu lắm, con cháu là nhất, chỉ cần con nhờ cái gì là những thứ khác đều bỏ hết, và chăm chỉ chịu khó nữa. Mặc dù bà rất bênh con trai và quá chiều con theo kiểu con là nhất quả đất í, nhưng bà tốt tính. Mình ở với bà từ hồi lấy chồng đến giờ, biết ơn bà vì bà luôn bên cạnh giúp đỡ vợ chồng mình.
Mình thấy rất may mắn vì mẹ chồng mình cũng tâm lý, cả bố chồng nữa, cả nhà vui vẻ lắm. Tư tưởng của bố mẹ là: tao có mỗi 2 đứa con, thêm dâu rể nữa là 4 nên tao coi là con mình hết
Mc tớ bảo: mình có mỗi 1 thằng con zai. Coi con dâu như con thì mình thêm con, lại có cả con zai, và cháu. Mình mà ghét nó thì chắc nó ưa mình? Nó ko về với mình thì mình mất luôn cả con zai, cả cháu... hi hi. Mc mắng bc (đúng lúc tớ về nhà nên nghe thấy): ông ko phải gọi (điện thoại), chúng nó (vc tớ) thu xếp được thi chúng nó về. Ông chả thương con thương cháu j. Chúng nó đi làm cả tuần, được 2 ngày cuối tuần còn nghỉ ngơi dọn dẹp nhà cửa. Suốt ngày ông giục chúng nó về chơi, vừa mệt vừa mất việc của chúng nó... Mc tớ suốt ngày đt hỏi: chúng mày tháng này đi làm được bao tiền, có...đủ tiêu ko thì chúng tao thêm cho 1 ít. Ăn uống hẳn hoi vào (hic, tớ 65kg, còn chồng hơn 80kg). Mc chồng tớ cũng cho tiền mua nhà (3/4 tiền nhà), nhà đứng tên con dâu vì bà bảo: con giai có khi còn cờ bạc, gái gú mà mất nhà, chứ con dâu có li hôn thì nó vẫn phải giữ nhà và nghĩ đến cháu mình... ha ha... ai bảo mc tớ ko hê gớm??? Mc tớ cũng gửi thức ăn (rau dưa, thịt, gà,trứng....) hàng tuần. Mua gì về biếu cũng bị rên rỉ: mua làm j cho tốn tiền, tiền của ai chả là của nhà này... bla bla... Mình có bảo: con mua để ob dùng... thì sẽ nhe câu: thôi lần sau ko mua. Tao đầy tiền, thích j, cần j tao tự mua