Ku nhà em cũng thế nghe kinh nghiệm của các chị đi trước nhà gì gì vẫn nên hai đứa. Mà em ko quyết tâm tập 2 được. Có anh có em nó vẫn hơn. Sao em thấy nhiều mẹ trên này 2-3 nhóc mà vẫn tự tin, thoải mái ghê hay tại chị em mình kỹ tính và khó tính nhỉ
Ck mình bận suốt ngày bạn ạ, đưa đón con nhờ vả còn phải tính, nên là cứ 1 mẹ 1 con hoài thôi, giờ thêm đứa nữa cũng mệt. Các mẹ có 2 3 con tớ nghĩ là phải có ông bà giúp nữa chứ, đi làm rồi 2 hay 3 đứa thì cũng chả có thời gian làm mấy đâu, chứ nói gì đến quần áo, son phấn. Tớ đây bảo đi cắt tóc mà tháng nay chưa cắt được vì quá nhiều việc, chả có cái thời gian rảnh mà ngồi cắt tóc nữa. Đợt này còn phải làm đêm nữa rồi , vì ngày chả đủ thời gian ý
Chồng em cũng thế toàn 10-11h đêm về, con cái là mình mình. Nhà mình nhà riêng ông bà cũng o quê . E ngày chưa chồng cũng điệu các kiểu, có con xong nhiều lúc sốc về độ cẩu thả bản thân. Ku con tầm 3 tuổi mminhf mới lại là mình. Đi đâu cũng phải lôi con cắt tóc a cũng lôi con theo. Nói chung mình sống riêng tự do thật nhưng đúng là ko có ông bà con cái cũng ngại nhỉ. Chị làm gì mà làm đêm ?
Còn phải làm đêm nữa a. Chị làm gì thế em làm kế toán cũng bận nhưng tranh thủ cũng ít khi bận tối lắm tối dành cho con hêt. Mà em thấy em và chị khá giống nhau y. Có khi phải kết bạn rảnh cà phê chém gió cho đỡ stress , tiện chia sẻ kinh nghiệm
Đêm thì mình giải quyết công việc tồn đọng của ban ngày ko làm hết ý, ngày làm được ít nên phải dồn về nhà, về nhà thì con ngủ mới làm được. Nhiều khi chồng xửng cồ vì mình làm đêm, sáng mệt mỏi rồi sụt sùi ốm mệt hắn cáu, hắn tức.... Nhưng suy cho cùng mình ko làm thì ai làm hộ được mà chả phải cố. Mình nói thật chứ mình cũng ko thích ở chung với nhà ck đâu, tự do cho sướng, khổ tý nhưng sướng tinh thần ý bạn ạ
Em cũng thế may mà em sống riêng nhà mình chứ ko chắc cũng stress . Nói chung sông riêng hơi vất vả nhưng tự do thích làm gì làm ôi ko thích thì làm ít đõ mệt , nói chung ko phải nhìn thái độ của ai. Em tự thấy là bản thân cũng khá dễ tính mà ko hiểu lấy chồng vào em khó tính thế. Thì đôi lúc kiểu vẫn cảm thấy ngột ngạt kiểu nhà chồng thích những cái phù phiếm, khoe khoang em ko thích thế . Kiểu luôn lạc lõng, hay bị chê ghét lắm luôn. Em sống thật có sao nói thế . Có lẽ em hay thẳng thắn nên lão nhà em với em cũng thi thoảng đôi cô. Nhưng căn bản mình làm cũng là cho gia đình có phải bản thân mình đâu mà làm nhiều bị nói chăm con ko tốt mà làm ít thì bị coi chồng nuôi. Mà mình làm có kém gì lão chồng mình còn hơn . Nhưng mà ai cũng nghĩ là mình dựa chồng. Đôi lúc mệt luôn thấy càng cố gắng càng mêt. May có thằng con làm mình có động lực
Nhiều lúc nghĩ khéo mình mua nhà sau kẻo ối người nghĩ nhà đó do thằng chồng mua chứ con vk có làm được gì đâu ấy mn nhỉ? hic
các bé giờ thích nhỉ, bố mẹ ghi lại khoảnh khắc con yêu, sau lớn nó có cái để xem lại , không như mình ngày xưa
Đúng rồi mn ạ, mọi lúc mọi nơi, lại có nhiều công cụ ghi lại ngoài đt, ko bao giờ sợ bị mất nữa, các con thật là may mắn.
Nghịch như thế biết đâu sau làm lãnh đạo cũng nên mn yên tâm, ngồi 1 chỗ mới lo chứ . Cho bé lên em ngắm nào, trông ntn mà nghịch đến nỗi mẹ bất lực thế, hihi